Sau một hồi được mẹ trấn an, cháu Mai kể lại việc mình bị ông Thông kéo vào nhà bếp rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Trong một lần ngồi nói chuyện, câu hỏi vô tình của người hàng xóm khiến bà Hương giật mình, tìm hiểu mới đau đớn phát hiện con gái mình bị người hàng xóm xâm hại.
Tức giận, nhưng nghĩ đến tương lai đứa con nhỏ và tình nghĩa láng giềng nên bà nhắm mắt cho qua. Nhưng, chuyện buồn ấy tiếp tục lặp lại.
|
Bé gái kể đã nhiều lần bị hàng xóm xâm hại. |
Dấu hiệu bất thường
Gia đình bà Lê Thị Hương (51 tuổi), huyện Yên Thành (Nghệ An) và ông Nguyễn Trung Thông vốn là hàng xóm, chung bức tường ngăn cách. Cũng vì là láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau nên mỗi khi gia đình nào chuyện gì nhờ vả, hay có món ăn ngon đều san sẻ cho nhau.
Vào một ngày cuối tháng 6, trong lần sang nhà bà Hương chơi, vợ ông Thông có hỏi chuyện: “Hôm qua, cháu Mai (15 tuổi, con gái bà Hương – PV) làm gì bên nhà tôi mà ôm quần áo chạy về? Lúc đó, tôi thấy mặt cháu có vẻ hoảng hốt”.
Bà này cũng kể với bà Hương việc thấy chồng mình đi ra từ nhà bếp với gương mặt bất bình thường. Nghe hàng xóm kể chuyện, bà Hương liền gọi con gái vào gặng hỏi.
Sau một hồi được mẹ trấn an, cháu Mai kể lại việc mình bị ông Thông kéo vào nhà bếp rồi thực hiện hành vi đồi bại. Cô bé này còn cho biết vì ông Thông dọa không được nói với ai nếu không sẽ đánh chết nên em không dám hé răng nửa lời.
“Nghe con kể chuyện, tôi bị đứng người. Không ngờ chuyện động trời ấy lại xảy ra với đứa con bệnh tật của mình. Đau đớn hơn, người thực hiện hành vi đồi bại đó lại là hàng xóm, thân thiết với gia đình tôi”, bà Hương uất nghẹn.
Chuyện bị vỡ lỡ, không những bà Hương mà chính vợ ông Thông cũng bàng hoàng. Người phụ nữ ấy đã van xin bà Hương nể tình nghĩa hàng xóm mà bỏ qua, đồng thời hứa sẽ về lựa lời nói với chồng. Bà Hương cho hay, lúc đó dù rất tức giận nhưng vì sợ con gái mang tiếng, phần vì nghĩ đến tình nghĩa hàng xóm nên đành ngậm đắng nuốt cay, bỏ qua sự việc.
Dù vậy, suốt cả tuần lễ, bà không tài nào chợp mắt được. Buồn rầu nên cứ nhắm mắt lại bà lại nghĩ đến hình ảnh đứa con nhỏ bị người ta xâm hại. Thương con, mà không biết giãi bày cùng ai khiến bà mất ăn, mất ngủ suốt một thời gian.
Khi nỗi đau đó chưa kịp nguôi ngoai thì ngày 21/9, bà Hương tiếp tục phát hiện dấu hiệu con mình bị ông Thông thực hiện hành vi thú tính. Người phụ nữ này đau xót kể lại: “Khoảng 14h chiều hôm đó, tôi vừa ngủ trưa dậy thì thấy con từ ngoài đi vào nhà với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, tôi liền gọi con vào lựa lời thăm dò. Lúc đó, cháu mới run sợ kể lại toàn bộ sự việc”.
Theo lời kể của Mai, khi em đang đứng ngoài cổng chơi với hai người bạn thì được ông Thông gọi vào nhà. Sau đó, ông Thông cho cháu xem đoạn phim trên vô tuyến, rồi bế lên giường cởi quần áo.
Trước khi cho cháu Mai về, ông Thông cấm không được nói với bất cứ ai nếu không sẽ bị đánh. Sốc, đau đớn, bà Hương chỉ biết ôm đứa con nhỏ vào lòng rồi khóc. Ngay chiều hôm ấy, bà đã làm đơn trình báo công an.
Sự việc khiến làng quê nghèo vốn yên tĩnh bỗng trở nên xôn xao. Ông Nguyễn Khắc Thiệu – Trưởng công an xã (huyện Yên Thành) xác nhận đã nhận được phản ánh của gia đình bà Lê Thị Hương.
Ông này cho hay, vì vụ việc vượt thẩm quyền của công an xã nên đã báo cáo lên cấp trên. Những người có liên quan đến vụ việc đã được cơ quan chức năng mời lên làm việc, cháu Mai cũng được đưa đi giám định sức khỏe.
Trao đổi với báo chí, đại diện Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã nắm được sự việc trên. Tuy nhiên, do tính chất vụ việc phức tạp nên đang được cơ quan chức năng điều tra.
Gia cảnh khó khăn
Từ khi phát hiện ra chuyện buồn, bà Hương đành bỏ dở công việc đồng áng để túc trực bên con gái. Bà không yên tâm để con một mình, lo sợ đứa con ấy bị sốc khi nhà của kẻ được cho là có hành vi đồi bại lại ở sát nhà.
“Từ khi xảy ra chuyện, các cửa sổ của nhà tôi cũng đóng kín mít. Tôi không dám mở ra vì không muốn con mình nhìn sang ngôi nhà đó”, bà Hương tức giận. Được biết, cháu Mai bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.Vì bệnh tật nên cháu không được đến trường đúng độ tuổi như các bạn. Cách đây không lâu, Mai được đi học lớp đặc biệt để hòa nhập với cộng đồng.
Thế nhưng, đến lớp chưa được bao lâu thì xảy ra sự việc đau lòng. Từ đó đến nay, em chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ. Mai dù bị thiểu năng trí tuệ, nhưng mỗi khi nhắc đến người đàn ông tên Thông em liền hoảng sợ, hai tay khua khua ra hiệu “không, không”.
Nhìn con gái, nỗi đau trong lòng bà Hương lại trào dâng. Người phụ nữ khắc khổ nghẹn ngào: “Nó vốn đã chịu nhiều thiệt thòi vì bệnh tật, sức khỏe yếu vậy mà người ta vẫn không tha. Cứ nghĩ đến chuyện đó là lòng tôi lại ấm ức”.
Được biết, hoàn cảnh của mẹ con bà Hương rất khó khăn. Năm 34 tuổi, bà mới gá nghĩa với một người đàn ông góa vợ có 3 đứa con. Hai vợ chồng có con chung là cháu Mai. Điều buồn là đứa con ấy lại không may mắc phải bệnh thiểu năng trí tuệ. Do vậy, cuộc sống của gia đình này càng vất vả hơn.
Chung sống thời gian ngắn thì chồng bà đổ bệnh, chủ yếu nằm một chỗ, không làm được gì. Do vậy, 6 miệng ăn trong nhà đều trông chờ vào bàn tay của bà Hương. Một ngày đầu năm 2015 sau khi thấy chồng đi tiểu ra máu, bà vội vã đưa đến bệnh viện thì phát hiện đã bị ung thư giai đoạn cuối. Dù đã cố gắng chữa trị, nhưng chỉ 3 tháng sau, người chồng vĩnh viễn ra đi.
“Bao nhiêu tai ương dồn dập ập xuống khiến tôi không tài nào gắng gượng lên được. Vậy mà khi nỗi buồn mất chồng chưa kịp lắng xuống thì tôi phát hiện ra chuyện động trời. Nhiều lúc tôi chán nản, muốn buông xuôi, nhưng rồi vì con phải cố gắng gượng”, bà nói.
Mấy năm gần đây, để nuôi con ngoài vài sào ruộng, bà còn đi giúp việc thuê cho một gia đình trong làng. Với khoản tiền hơn 1 triệu đồng, bà phải chi tiêu chắt bóp. Từ khi con gái có chuyện, bà cũng đành tạm nghỉ để ở bên con.
Người phụ nữ này mong muốn sự việc được xử lý nghiêm minh. Vợ ông Thông cũng đang sốt ruột, tủi hổ với bà con chòm xóm trước sự việc liên quan đến chồng mình. Được biết, thời điểm ông Thông được cho là có hành vi với cháu Mai thì người vợ đang làm thuê ở miền nam. Nghe tin chồng bị bắt tạm giam, bà vội vã bắt xe về quê. Trong căn nhà hàng xóm, người phụ nữ ấy đã quỳ lạy, xin bà Hương tha thứ cho chồng mình.
“Dù rất thương chị ấy, nhưng tôi không còn cách nào khác. Gia đình tôi đã tha thứ một lần rồi, nhưng con gái tôi vẫn tiếp tục bị xâm hại. Nếu cứ im lặng mãi, gia đình tôi chắc phải chuyển đi nơi khác sống. Để bảo vệ con, tôi buộc phải làm vậy.
Cũng là phụ nữ, là mẹ của những đứa con, tôi mong chị ấy hiểu cho tôi. Hy vọng sự việc này sớm kết thúc để chúng tôi sớm ổn định cuộc sống”, bà Hương nhắn gửi đến người hàng xóm.
Tên nhân vật đã được thay đổi.