Người dân trong ấp đang say sưa ngủ thì nghe tiếng la thất thanh của một người già, mọi người thức dậy xem thì thấy bà Mười Ba đang bị trói gô chân, tay nằm bê bết ngoài vườn.
Sau phút hoàng hồn, bà Bùi Thị Mười Ba (SN 1954, ngụ ấp An Thành, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa bị bị cướp đột nhập vào nhà uy hiếp, trói tay chân, bịt miệng và chúng lấy đi gần 19 chỉ vàng và 1.200 USD.
|
Bà Lão đang trình báo cơ quan công an. |
Anh Minh (người sống trong ấp, cạnh nhà bà Mười Ba) là một trong những người cứu cụ bà đầu tiên. Anh kể lại, khoảng hơn 4h sáng ngày 9/4, anh vẫn còn say giấc ngủ thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu thảm thiết của một người phụ nữ.
Anh giật mình mở cửa chạy ra sân nhìn xung quanh thì phát hiện bà Mười Ba bị trói chặt cả 2 tay, 2 chân đang nằm vật vã dưới gốc cây nhãn, cạnh nhà.
Thấy vậy anh chợt tỉnh ngủ, rồi vội vàng đến cởi dây trói, giải cứu cho bà lão 60 tuổi tội nghiệp. Mặt khác anh kêu hàng xóm thức giấc để tìm hiểu chuyện gì.
Sau khi nghe bà Mười Ba kể rành rọt rằng, vừa bị 2 tên cướp hung hãn đột nhập vào nhà, đánh đập, bắt trói rồi cướp đi rất nhiều tiền đô-la và vàng bạc, ai nấy đều vô cùng bức xúc và thương cảm cho bà.
Bà lão còn mô tả, chúng bịt mặt, cầm hung khí và rất hung hãn như... trong phim hành động. Thế nhưng, khi một người phụ nữ cùng xóm yêu cầu ai đó gọi báo Công an, thì bà lão lại ngăn cản.
Bà ân cần nói: “Thôi đừng báo công an, để chừng nào chồng tôi về rồi tính”. Thế nhưng, do lo sợ và bất an với tài sản của mình rất có thể cũng sẽ bị cướp tương tự, nên nhiều người đã gọi báo vụ cướp táo tợn tới Công an huyện Long Hồ.
Ngay lập tức, Công an huyện Long Hồ cử đội trinh sát xuống tận hiện trường, kết hợp với Công an xã An Bình để nắm tình hình, điều tra.
Bà Mười Ba được mời lên cơ quan làm việc từ sáng tinh mơ. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Mười Ba không giấu vẻ hốt hoảng.
Theo lời bà khai báo với điều tra viên, bà ở nhà với đứa cháu 3 tuổi. Như thường lệ, sau khi xem xong chương trình phim trên đài truyền hình, khoảng 11g đêm 2 bà cháu đi ngủ, sau đó thì xảy ra chuyện.
Lời bà lão thuật lại như sau: “Vô màn được một lúc thì đứa cháu tôi nói là có ma hay ai thụt ló, thụt ló ở bên cửa sổ.
Tôi nghĩ đứa nhỏ sợ ma nên nói vậy thôi, chứ không để ý, rồi vô tư ngủ. Tới khoảng 1h khuya sáng hôm sau 9/4, thì bất ngờ có 2 thanh niên bịt mặt xuất hiện, không chế tôi. 2 người này yêu cầu tôi phải chỉ nơi cất giấu tiền, vàng, nếu không sẽ giết chết cả 2 bà cháu.
|
Tài sản giá trị là điểm nhắm của bọn bắt cóc. (ảnh minh họa) |
Tôi không chịu chỉ liền bị tụi nó túm tóc, đập đầu tôi vô tường, rồi lấy luôn dây điện trên đầu giường để trói cả 2 tay, 2 chân rồi còn bịt miệng bằng bằng keo. Sợ bị giết nên tôi đã chỉ chỗ cất giấu, bọn chúng lấy đi 10 chỉ vàng 24K, 8,7 chỉ vàng 18K và 1.200 USD rồi tẩu thoát”.
Theo lời kể chi tiết, sự việc xảy ra rất logic, gương mặt bà lão còn thảm thiết đúng như người mất của, có người an ủi, động viên bà bình tĩnh “của đi thay người” là may. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng, trong lời tường trình của bà có nhiều tình tiết “hở miếng”.
Pháp luật Plus tiếp tục thông tin vụ việc.