Theo ghi nhận, cho đến đêm qua (30/1), hàng trăm cảnh sát cơ động, hình sự vũ trang, vẫn bao vây khu vực kênh rạch, rừng cao su rộng nhiều km2 truy tìm Lê Quốc Tuấn.
Đối tượng Tuấn (tức Tuấn Thủy, thường trú tại ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi) công tác tại phòng tạm giữ, tạm giam Công an quận 11 với cấp hàm thượng úy. Tuấn có vợ và hai con, bị đánh giá ham bài bạc từ nhiều năm nay.
Trưa 29/1, Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tức Si Đa, 27 tuổi) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn gần nhà chơi lắc tài xỉu. Xảy ra mâu thuẫn khi sát phạt, Tuấn tức giận chửi bới, bỏ đi. Một lúc sau Tuấn quay lại, mang theo khẩu AK bắn nhiều phát vào nhóm người mâu thuẫn trước đó. Mọi người bỏ chạy tán loạn, 4 nạn nhân gục chết, một người bị thương.
Camera an ninh nhà dân ghi cảnh Tuấn chạy xe SH màu đỏ, đeo khẩu trang, để súng AK phía trước... chạy khỏi hiện trường. 15h10, Tuấn cầm súng khống chế người phụ nữ trên đường Dương Thị Phua, nói “đưa xe đây, tao vừa giết nhiều người, tao không sợ nữa đâu” rồi cướp xe Nouvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH, tiếp tục chạy trốn.
Đến rạng sáng 30/1, người dân phát hiện thêm thi thể người đàn ông 40 tuổi bị bắn chết trên tỉnh lộ 15, gần nơi cảnh sát đang truy tìm Tuấn. Xe máy của nạn nhân đã bị cướp. Cảnh sát tìm thấy vỏ đạn súng quân dụng giống loại Tuấn gây án ở sòng bạc.
Nhân chứng Nguyễn Thị Nguyên (52 tuổi) cho biết khoảng 14h ngày 29/1, bà đang cầm vòi nước tắm đàn bò sữa trong chuồng thì tiếng súng vang lên. Từ vườn nhãn, hàng chục người tháo chạy thục mạng ra đường. Có người lao qua chuồng bò rồi vượt rào vào nhà dân ẩn nấp. Một lúc sau mọi người mới dám trở lại hiện trường. Lúc này, 3 thanh niên nằm bất động trên bãi đất trống và một người khác ôm bụng gục cạnh chuồng bò.
“Khung cảnh lúc xảy ra vụ nổ súng rất hỗn loạn, đàn bò sữa của tôi cũng đứt dây chạy tán loạn. Tiếng súng nổ liên thanh, tôi đoán khoảng hơn 10 phát đạn được bắn ra. Mấy bữa Tết, tôi nghĩ nhóm người đánh bạc cho vui đầu năm chứ ai ngờ nổ súng như vậy”, bà Nguyên nói.
Cũng theo bà Nguyên, những ngày trước và sau Tết, khu vực lúc nào cũng nhộn nhịp người vào vườn nhãn tổ chức đá gà và đánh tài xỉu. Ngoài thanh niên ở địa phương còn có nhiều người từ nơi khác đến chơi.
Từ sáng sớm qua (30/1), Công an TP HCM huy động xe bọc thép, hàng trăm cảnh sát, chó nghiệp vụ... bao vây khu vực rừng cao su gần tỉnh lộ 15 và đường Trung An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Đây là khu vực Tuấn lẩn trốn, cách hiện trường bắn chết người tại sòng bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông khoảng 11 km.
Công an địa phương chạy xe máy kêu gọi người dân ở yên trong nhà, không lại gần khu vực cảnh sát phong tỏa, để đảm bảo an toàn.
Đến trưa, cảnh sát mở rộng phạm vi bao vây sang khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An - gần cầu Cây Da, nơi có dự án sinh vật cảnh nhưng chưa được khai thác. Bên trong có một số chòi của người dân để canh vườn, ruộng. Các tuyến đường dẫn vào dự án đều có rất đông cảnh sát ôm súng, phong tỏa nhiều lớp.
Một nhân chứng ngụ ấp Bốn Phú cho biết: “Từ 4h30 đã thấy cả trăm cảnh sát phong tỏa rừng cây sát đường Trung An. Bà con hay tin cảnh sát đang vây bắt kẻ giết người nên bảo nhau không ra khu vực đó. Khu này rộng lắm, hết đường Trung An là đụng nhánh sông Sài Gòn tiếp giáp Bình Dương”.
Gần trưa, có nhiều tiếng nổ. Các tổ cảnh sát hình sự mặc thường phục chở nhau bằng xe máy phóng vun vút vào trong khu vực bao vây. Cảnh sát cơ động chốt chặn hai bên đường liên tục nhắc người dân vào nhà tránh nguy hiểm. Lực lượng quân đội sau đó cũng có mặt, triển khai bay flycam để xác định vị trí Tuấn lẩn trốn.
Tới đầu giờ chiều, rất đông cảnh sát tập trung tại khu vực cầu ông Chương - giáp ranh xã Phú Hòa Đông và xã Trung An. Đoạn từ Rạch Kè đến cầu Chuối Nước (khoảng một km) có hơn 15 chốt cảnh sát cơ động, mỗi chốt 5-6 người ôm súng chốt chặn các lối ra từ ấp Bốn Phú hướng ra sông Sài Gòn.
Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng Bộ Công an) cho biết, hơn 500 cảnh sát của Bộ và Công an TP HCM đã siết chặt vòng vây, khu vực tình nghi Tuấn ẩn nấp. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc (Thứ trưởng Bộ Công an) và nhiều cán bộ nghiệp vụ cũng đến hiện trường hỗ trợ truy bắt nghi phạm. “Nghi phạm có súng AK, là đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho lực lượng công an cũng như người dân. Trường hợp cảnh sát kêu gọi mà không đầu hàng thì có thể tiêu diệt”, ông Xô nói.
Cho tới hơn 20h tối qua, sau gần một ngày truy tìm, cảnh sát chỉ thấy chiếc xe máy Tuấn vứt trong khu vực lẩn trốn có nhiều cây cao su. Xung quanh đó có 4 nhánh sông nhỏ đều có cảnh sát giám sát, tuần tra bằng canô.
Người dân địa phương cho biết, nếu Tuấn trốn theo hướng nhánh sông lớn, rộng hơn 500m, sẽ sang được huyện Tân An, tỉnh Bình Dương.
Ông Lê Văn Hiếu (38 tuổi) cho biết khoảng 1h ngày 30/1, khi chạy ôtô từ xã Phú Hoà Đông qua khu vực cầu Bến Nảy (xã Trung An, huyện Củ Chi), xe ông bất ngờ bị đạn bắn trúng.
Ông Hiếu cho hay khi qua khu vực cầu Bến Nảy thì ông phát hiện một người nằm gục ven đường bên cạnh xe máy nên chạy ôtô chậm để quan sát. Lúc này, một người đàn ông từ bụi cây ven đường lao ra nã đạn liên tiếp vào chiếc ôtô, định cướp xe. Đạn xuyên thủng kính. Mảnh kính văng vào đầu, ngực khiến ông Hiếu bị thương. Trong lúc hoảng sợ, ông Hiếu đạp mạnh ga, lái ôtô lao thẳng về trước thoát thân. Kẻ cướp tiếp tục nhảy sang bên lề và nã đạn liên tiếp vào ôtô nhưng ông Hiếu may mắn thoát chết.
“Người cầm súng bắn cố giết tôi nhưng không được. Miếng kính chắn gió ôtô vỡ, văng vào người khiến tôi bị thương ở đầu, vai và bụng”, ông Hiếu kể.
Theo ông Hiếu, sau khi chạy thoát và được người thân sơ cứu, ông báo công an và vào Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu. Bác sĩ phẫu thuật phần đầu, gắp mảnh kính vỡ ra. “Giờ nghĩ lại tôi còn run sợ. Tôi nghĩ người này cố giết tôi để cướp xe”, ông Hiếu nói.
Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn ở rất nhiều nơi, nhằm đánh lạc hướng, gây khó khăn cho lực lượng Công an trong quá trình truy bắt. Sau 9 ngày gây án đến đêm mùng 5 Tết, đối tượng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Sáng 20/10, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã truyền đạt chuyên đề "Những nội dung cốt lõi,
Còn hơn 30 ngày nữa sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc (1954 - 2024) tại thị trấn Sông Ðốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Đây là 1 trong 3 điểm tập kết lớn của các tỉnh Nam Bộ, ghi dấu sự kiện trọng đại mang tầm vóc, ý nghĩa lớn lao trong lịch sử dân tộc.
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu sau ngày 30/03/2025, nhà ở nhiều tầng, kết hợp cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh không đảm bảo về PCCC sẽ phải tạm đình chỉ và dừng hoạt động.
Ông Lý Vỹ Triều Dương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu thông tin, 9 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch tỉnh tiếp tục phát triển với tổng thu ước đạt khoảng 3.420 tỷ đồng, đạt 82,9% kế hoạch, tăng 9,1% so cùng kỳ.
Đến tháng 4/2023, nhiều người đến đòi tiền hụi nhưng Tâm mất khả năng chi trả và tuyên bố vỡ hụi. Số tiền Tâm chiếm đoạt trong vụ việc khoảng 2,2 tỷ đồng.
Nhận được cuộc gọi từ số máy lạ của đối tượng tự xưng là Công an, sau đó chị T đã thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng và bị đối tượng lừa chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.
Phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy có hành vi phóng nhanh, lạng lách... gây náo loạn đường phố, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xuyên đêm truy lùng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng.
Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc truy nã đối với Khổng Thị Thanh (SN 1972; KHKTT: khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi gây án, Huỳnh Trung Quân đã lấy tiền, trang sức và điện thoại của nạn nhân, sau đó phi tang thi thể xuống mương nước và về nhà người thân ẩn náu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Nguyễn Trọng Khỏe đăng tải trên trang mạng xã hội facebook, zalo cá nhân các bài viết, hình ảnh hoạt động tuyển dụng, đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và một số nước châu âu theo diện du học sinh, kỹ sư...
Thông qua mạng xã hội Facebook, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện tại nhà Nguyễn Đình Lương (sinh năm 1971), trú tại phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai - Nghệ An) diễn ra việc đốt pháo nổ trong quá trình tổ chức đám cưới.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.