Logo

Nghẹn lòng nghe kể về gia cảnh nữ sinh tử nạn trong lũ dữ

Hồ Ngọc Diệp

Ông nội nữ sinh xấu số kể: “Cháu tui ngoan lắm. Nghe nói phải mất triệu rưỡi để làm răng cửa cho đẹp, tui đập heo đất, lấy tiền tiết kiệm bấy lâu nhét trong đó, đưa cho nó mà nó không lấy. Nó nói: “Ông cất đi, để đó cần mua chi thì ông lấy mà mua. Cháu không lấy tiền của ông đâu”. Rồi sau đó, ba mẹ nó cho nó tiền. Nó đi làm về hôm trước, nói là mới trám chứ chưa đánh bóng và phủ men răng. Chiều hôm sau thì nó bị lũ cuốn trôi. Có cái giấy hẹn của chủ tiệm làm răng đây, tui còn cất kỹ”.

Tin Cùng Chuyên Mục

Một năm xây dựng và trưởng thành của Công an xã Phước An

Tròn một năm kể từ ngày được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, Công an xã Phước An, TP Đồng Nai đã từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Thiết kế và phát triển bởi

GPM