Nghệ An: Phát hiện trẻ sơ sinh còn sống trong nghĩa trang giữa lúc trời mưa
Vào nghĩa trang vợ chồng chị T phát hiện một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn được bỏ lại đây giữa lúc trời đang mưa.
Nghệ An: Cấp thiếu tiền phụ cấp hơn 300 triệu đồng, cán bộ xã nhận sai
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Thanh Hóa và Nghệ An
Nghệ An: Di tích lịch sử quốc gia Chùa Cần Linh ngổn ngang do thiếu vốn
Nghệ An: Quốc lộ ngập sâu đến 1m, nhiều địa phương bị chia cắt, cô lập trong nước lũ

Ngày 24/7, trao đổi với phóng viên một lãnh đạo xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận thông tin trên.
Theo đó, vào chiều 21/7, hai vợ chồng chị Đ.T.T. (SN 1984, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) vào nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương để bắt cào cào thì bàng hoàng phát hiện một bé sơ sinh được quấn trong chiếc áo mưa mỏng.
Lúc này trời vẫn đang mưa, cháu bé chưa được cắt rốn, người tím tái, thở thoi thóp… Hai vợ chồng chị T. vội chạy về nhà gọi thêm người trong xóm đưa áo, chăn ra ủ ấm cho cháu bé.
Cháu bé sau đó được đưa đến bệnh viện để cắt rốn, tiêm phòng, kiểm tra sức khỏe... Hiện sức khỏe cháu bé đang tiến triển tốt.

