Nghệ An: Nông dân chong đèn nhổ mạ, đồng vui như hội
Cánh đồng rộng lớn, rộn vang tiếng cười nói xem lẫn tiếng máy cày xình xịch. Tất cả tạo nên một khung cảnh vui tai, sống động.
Nghệ An: Vì sao không khởi tố vụ án dù có án mạng xảy ra?
Nghệ An: Xử lý nghiêm vi phạm tại các quán xá vỉa hè
Nghệ An: Xử lý phòng khám Phú Hậu từ chối tiếp bệnh nhân
Để tránh nắng nóng gay gắt, bà con nông dân một số địa phương ở Nghệ An đã sản xuất vụ Hè thu vào ban đêm. Nhổ mạ, cấy lúa buổi tối vừa bảo vệ sức khỏe, vừa có năng suất lao động cao.
Những âm thanh rộn rã từ những chiếc máy cày, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.
Bà Nguyễn Thị Năm ở xóm Tràng Thọ xã Xuân Tường (Thanh Chương - Nghệ An), cho biết: Nhổ mạ buổi tối, trời mát, đảm bảo sức khỏe, làm việc có năng suất, cây mạ cũng xanh tươi.

Ở tuổi 65, bà Năm đã quen với việc làm đêm môi vụ hè thu đến.
Đi làm ban đêm, bà con thường mang theo các loại đèn: đèn tích điện, đèn ắc quy, đèn đội đầu, thậm chí nổ xe máy... đảm bảo ánh sáng để làm việc. Cả làng ra đồng đi làm đêm, ngoài đồng vui hơn ở nhà.

Ánh đèn sáng rức một góc đồng - ảnh chụp từ cầu Trằm, xã Thanh Lương (Thanh Chương - Nghệ An)
Ở huyện Thanh Chương - Nghệ An, do khó khăn về máy gặt nên đến thời điểm hiện tại, một vài vùng đồng vẫn chưa thu hoạch xong. Nông dân phải gặt đêm tránh nắng nóng và kịp tiến độ thời vụ.

Đắp bờ, giữ nước....

Mỗi người một dụng cụ chiếu sáng phục vụ nhổ mạ.

Cây đêm tránh nắng, giữ ẩm thuận lợi cho cây lúa phát triển tốt.

Tập trung tối đa "quân số" các hộ dân làm đêm.
Các gia đình huy động hết nhân lực từ ông già, bà lão đến các cháu học sinh vừa được nghỉ hè cũng tranh thủ ra đồng phụ giúp gia đình thu hoạch lúa. Tiếng nói, cười rộn rã cùng ánh đèn sáng mãi đến đêm khuya.

