Nhiều năm qua, người dân cạnh nghĩa địa Cồn Lim (vùng giáp ranh giữa hai xã Thanh Lương và Thanh Dương phải "sống chung" với bãi rác khổng lồ. Cuộc sống của người dân quanh đây như bị đảo lộn vì rác thải ô nhiễm.
Theo người dân chỉ dẫn, không khó khăn gì để chúng tôi tìm đến bãi rác "khổng lồ" ở nghĩa địa Cồn Lim (vùng giáp ranh hai xã Thanh Lương và Thanh Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An).
Trời mưa dầm, đường vào bãi rác trơn và lầy lội. Dù đứng cách xa vẫn dễ dàng thấy những ngôi mộ bị bao quanh bởi cơ man nào là rác thải.
Sau một vòng quan sát, không khó để nhận ra những thành phần tạp nham, từ rác thải công nghiệp, vật dụng sinh hoạt, xác động vật chết… hội tụ đông đủ bãi rác này.
|
Bãi rác khổng lồ tại nghĩa địa Cồn Lim rất sát khu dân cư (ảnh Duy Ngợi). |
Theo phản ánh của những người dân sống gần bãi rác, mỗi lần đi ngang qua khu vực nghĩa địa thì chẳng khác nào là cực hình. Dù đã trang bị đầy đủ vật dụng “phòng bị” nhưng vẫn thấy khó thở vô cùng.
Ngày mưa còn đỡ, còn những ngày oi bức thì chỉ đối với người dân nơi đây đúng là “cực hình”. Qua tìm hiểu được biết, việc xả rác tại đây chỉ mang tính tự phát, bắt nguồn từ sự thiếu ý thức của một số ít gia đình. Thế nhưng, do chính quyền địa phương không mạnh tay ngăn cản ngay từ đầu nên dần dà đã hình thành thói quen vô tư xả rác của nhiều người.
Rồi chỉ sau vài năm, nghĩa địa Cồn Lim trở thành điểm tập kết rác của dân quanh vùng. Ông Nguyễn Văn Bình, một người dân sống cạnh bãi rác khổng lồ ở nghĩa địa Cồn Lim bức xúc: “Ngày ngày chúng tôi phải sống trong ô nhiễm, ăn bát cơm cũng chẳng ngon vì mùi hôi thối của bãi rác xộc thẳng vào mũi. Khổ nhất là mấy đứa trẻ nhỏ ra đường chẳng có chỗ vui chơi vì ở mô cũng thấy rác”.
Nghĩa địa Cồn Lim là ranh giới chung của hai xã Thanh Dương, Thanh Lương và ngăn cách nhau bằng một con mương nhỏ, nằm thấp hẳn xuống so với địa hình. Hiện nay, do rác thải ngập ngụa, nước dòng kênh đen ngòm, ô nhiễm nặng và bốc mùi rất khó chịu. Cảnh "cha chung không ai khóc" nên người dân hằng ngày vẫn vô tư mang rác đến đây tập kết mà chính quyền hai xã như vẫn làm ngơ.
“Sống chung” với “nghĩa địa rác”, tính mạng, sức khỏe của hàng trăm hộ dân sống ở đây đang bị nguồn nước ô nhiễm đe dọa nghiêm trọng. Theo nhiều người dân trong vùng, vài năm gần đây, ở hai xóm giáp ranh nghĩa địa Cồn Lim đã có người chết trẻ vì căn bệnh ung thư, số người mắc bệnh liên quan đến viêm đường hô hấp thì đếm không xuể.
|
Chủ tịch UBND xã Thanh Dương Nguyễn Sỹ Hùng khẳng định "Không riêng gì bãi rác tại nghĩa địa Cồn Lim, thực rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Thanh Dương đang là vấn đề nan giải" (ảnh Duy Ngợi). |
Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thanh Dương phân trần: Bãi rác tại nghĩa địa Cồn Lim đã hình thành các đây đã hơn 5 năm do người dân thiếu ý thức cứ mang rác ra đó đổ. Không riêng gì bãi rác tại nghĩa địa Cồn Lim, thực trạng rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Thanh Dương đang là vấn đề nan giải. Hiện nay, chính quyền địa phương cũng đã cho quy hoạch xây dựng khu tập trung rác thải rộng 500m2 với dự toán 1 tỷ đồng và hiện đã xây dựng xong phần móng.
Dưới đây là một số hình ảnh về bãi rác khổng lồ tại nghĩa địa Cồn Lim do PhapluatPlus ghi lại chiều ngày 28/12:
|
Một ngôi mộ bị bao vây bởi rác (ảnh Duy Ngợi). |
|
Bãi rác chất ngày một nhiều tại nghĩa địa Cồn Lim (ảnh Duy Ngợi). |
|
Và gây ô nhiễm nghiêm trọng (ảnh Duy Ngợi). |
|
Những con gia súc tìm thức ăn giữa bãi rác khổng lồ (ảnh Duy Ngợi). |
|
Khắp nghĩa địa Cồn Lim, đâu đâu cũng thấy rác (ảnh Duy Ngợi). |
|
Một ngôi mộ tổ cũng bị rác xâm hại (ảnh Duy Ngợi). |
|
Tại nghĩa địa Cồn Lim, chỗ nào có đất trống là chỗ đó có rác thải (ảnh Duy Ngợi). |
|
Người dân hằng ngày vẫn thản nhiên mang rác đến đổ tại nghĩa địa Cồn Lim (ảnh Duy Ngợi). |
|
Và người đàn ông này được trả 800.000 đồng/tháng để ngày 2-3 lần mang rác thải của 1 số hộ dân xã Thanh Dương đến "tập kết" ở nghĩa địa Cồn Lim (ảnh Duy Ngợi). |