Ngắm loài chim giẻ cùi mỏ đỏ "ghé chơi" phố thị Hà Nội
Giẻ cùi mỏ đỏ bất ngờ xuất hiện và lưu lại nhiều ngày trên phố Nguyễn Du (Hà Nội), sà xuống vỉa hè kiếm ăn, tạo nên khung cảnh hiếm gặp giữa lòng đô thị khiến người dân và nhiếp ảnh gia thích thú.

Hà Nội những ngày này, giữa cái ồn vã của còi xe và nhịp sống đô thị gấp gáp, người ta bỗng bắt gặp một điều kỳ diệu nhỏ bé trên phố Nguyễn Du (phường Cửa Nam, Hà Nội).

Đó là sự xuất hiện của loài chim giẻ cùi mỏ đỏ. Chẳng ai ngờ rằng, loài chim vốn thuộc về đại ngàn hoang sơ, lại chọn những tán cây cổ thụ của phố phường Cửa Nam làm nơi dừng chân, mang theo một nét chấm phá sinh động cho bức tranh sinh thái giữa lòng Thủ đô.

Giẻ cùi mỏ đỏ (Urocissa erythroryncha) vốn là "cư dân" đặc trưng của môi trường rừng núi.
Việc chúng xuất hiện và lưu lại phố phường Hà Nội trong một thời gian dài đã trở thành câu chuyện lạ, khơi dậy sự tò mò và yêu mến của công chúng.

Theo lời kể của những người dân sống quanh số nhà 18 phố Nguyễn Du, những vị khách đặc biệt này đã ghé thăm từ vài tháng nay.
Ban đầu, chúng còn mang theo cái vẻ cảnh giác, dò xét đặc trưng của loài chim rừng, nhưng rồi, như bị chinh phục bởi sự hiền hòa của con người nơi đây, chúng dần trở nên dạn dĩ.

Thú vị nhất là hình ảnh những chú chim với bộ lông rực rỡ không chỉ còn ẩn mình trên ngọn cây cao mà đã tự tin sà xuống vỉa hè để kiếm ăn.
Chúng dường như đã bắt nhịp được với cuộc sống mới, quen thuộc với những món quà là những con sâu nhỏ được người dân đặt sẵn ở vị trí thoáng.
Chỉ trong tích tắc, một bóng chim nhanh nhẹn quắp mồi rồi bay vút lên không trung, để lại một vệt màu lộng lẫy giữa không gian phố thị, khiến bao ống kính nhiếp ảnh và ánh mắt người qua đường phải ngẩn ngơ.

Sự hiện diện của giẻ cùi mỏ đỏ trên phố Nguyễn Du không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên thú vị, mà còn gợi nhắc chúng ta về sự giao hòa kỳ diệu giữa thiên nhiên và con người.
Giữa phố cũ trầm mặc, nhịp cánh của loài chim rừng như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về việc trân trọng những giá trị xanh, để Hà Nội không chỉ là một đô thị hiện đại mà còn là một Hà Nội gần gũi với thiên nhiên.









