Ngắm Hà Nội tháng 3 nồng nàn hương bưởi
Một Hà Nội tĩnh lặng đến lạ thường, hương hoa bưởi dịu mát len lỏi tới từng con phố trên những gánh hàng rong.
Hà Nội: Bắt 4 đối tượng buôn bán ma túy số lượng lớn
Hà Nội: Khai trương mái ấm bình yên cho nạn nhân chất độc da cam
Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một thanh niên bị đâm xuyên bụng
Hà Nội: Dân khổ vì đường xuống cấp
Hà Nội: Đang đứng bên đường thì bị đâm chết
Tháng 3 Hà Nội tiết trời se lạnh, nhưng trong không khí đó người Hà Nội lại tìm được cho mình một thứ quà "đặc sản" đó là hương hoa bưởi.


Chị Trần Thị Hoa (Hưng Yên) cho biết: “5h sáng, tôi bắt đầu đến vườn hái hoa rồi tranh thủ mang lên Hà Nội đi dạo bán, thường ngày thì tôi đi bán bơ bán táo. Nhưng cứ đến mùa hoa bưởi là tôi lại bắt đầu đi lấy hoa về bán. Bán hoa bưởi lời lãi không được bao nhiêu nhưng mà vui, vì phải nhẹ nhàng với từng cánh hoa chứ không là nó gãy hoa không đẹp không được giá”.


Hoa bưởi được các bà các mẹ mua về người thì để nấu chè, người thì để bỏ trên bàn thờ tổ tiên, hoặc đơn giản chỉ là bày một đĩa hoa ở trong nhà để hương hoa lan tỏa đi khắp ngôi nhà, căn phòng đó để phòng bệnh cảm cúm cho người thân trong gia đình.

Nhiều người còn mua hoa bưởi về để làm tinh dầu bưởi để có thế để làm dài và làm mượt tóc, hoa bưởi còn có công dụng trong việc chữa bệnh cảm cúm.

Chị Nguyễn Thị Hương Trà, 40 tuổi, (Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Tôi thích ngắm nhìn hoa bưởi, nó khiến tôi nhớ về ngày bé được trèo leo trên cây bưởi để hái chúng xuống để gội đầu, rồi để bà và mẹ tôi cho vào chè, bánh. Có thể nói rằng hoa bưởi gắn liền với tuổi thơ của tôi.

