Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân 2026, hình ảnh những cánh buồm đỏ thắm của đội thuyền Ba Vách lướt đi giữa lòng di sản Hạ Long không chỉ là một hiện tượng thị giác, mà còn là món quà di sản độc đáo dành cho du khách thập phương.
 |
| Hình ảnh thuyền Ba Vách lan truyền trên mạng xã hội khiến cho nhiều người thích thú |
Nếu mâm cỗ Tết miền biển đậm đà vị cá tôm, thì "thực đơn" du lịch xuân Quảng Ninh năm nay lại thêm phần nồng nàn nhờ sắc đỏ của những cánh buồm cổ.
Không phải du thuyền hiện đại, chính vẻ mộc mạc của thuyền Ba Vách đã đánh thức ký ức về những thương cảng sầm uất thuở xưa.
Đáp lại sự kỳ vọng của du khách, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chính thức ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đưa thuyền Ba Vách vào khai thác du lịch ven bờ.
Đây là quyết sách kịp thời, biến một hiện tượng mạng thành sản phẩm du lịch di sản có chiều sâu pháp lý và văn hóa.
Dưới bàn tay tài hoa của nghệ nhân Lê Đức Chắn – truyền nhân đời thứ 17, những chiếc thuyền chạy ngược gió theo hình chữ "Chi" được hồi sinh nguyên bản.
Trong hành trình 12km từ chợ Hạ Long 1 đến bãi tắm Cột 5, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn được sống trong không gian văn hóa thực thụ.
Thuyền viên là ngư dân địa phương chuyển đổi nghề, mặc áo nâu sồng, đội mũ lá, kể câu chuyện biển khơi bằng đôi tay lái buồm điêu luyện.
Mỗi thuyền chỉ chở tối đa 12 khách, phù hợp cho các gia đình muốn tìm kiếm sự tĩnh lặng và chiều sâu bản sắc trong dịp đầu năm.
Việc đưa thuyền Ba Vách vào hoạt động chính thức nhằm làm mới du lịch Hạ Long.