Ngày 28/2, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã không thông qua dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria do Mỹ, Anh, Pháp đệ trình vì 3 phiếu phủ quyết của Nga, Trung Quốc và Bolivia.
|
Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov giơ tay bỏ phiếu phản đối dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria do Mỹ, Anh, Pháp đệ trình. (Ảnh: Reuters) |
Phía Nga cho biết, sở dĩ nước này dùng quyền phủ quyết trong cuộc bỏ phiếu tại HĐBA LHQ bởi nếu lệnh trừng phạt mới được thông qua sẽ gây tổn hại đến các vòng đàm phán hòa bình tại Syria do LHQ đang bảo trợ.
Được biết, nội dung phiên họp của HĐBA LHQ hôm 28/2 nhằm bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học ở nước này.
Theo đó, dự thảo nghị quyết đã đưa 11 cá nhân người Syria, chủ yếu là các tướng lĩnh quân đội, và 10 đơn vị có liên quan tới các cuộc tấn công hóa học năm 2014 và 2015 vào danh sách bị trừng phạt, phong tỏa tài sản và cấm đi lại.
Ngoài ra, nghị quyết cũng bao gồm lệnh cấm bán trực thăng và các chất hóa học cho lực lượng quân đội cũng như chính phủ Syria vì lý do những vũ khí này có thể bị sử dụng để chống lại dân thường.
Tuy nhiên, dự thảo này đã không được thông qua, khi có tới 3 phiếu phủ quyết của Nga, Trung Quốc và Bolivia. Số phiếu còn lại gồm 9 phiếu thuận và 3 phiếu trắng của Ai Cập, Ethiopia và Kazakhstan.
|
HĐBA LHQ bỏ phiếu về việc thông qua dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria. (Ảnh: Reuters) |
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi lệnh trừng phạt này là “không thích đáng” và “hoàn toàn không đúng sự thật”, hủy hoại lòng tin trong tiến trình đàm phán hòa bình Syria.
Tuy nhiên phía Mỹ lại cho rằng nghị quyết mới này rất phù hợp.
Lên tiếng trước HĐBA LHQ sau khi nghị quyết trừng phạt bị bác bỏ, Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley cho rằng: "Thật là một ngày buồn với HĐBA khi các thành viên bắt đầu bao biện cho các nước thành viên khác trong việc sát hại người dân của chính họ. Thế giới chắc chắn sẽ là một nơi nguy hiểm hơn".
Reuters nhận định, cuộc bỏ phiếu lần này được xem là cuộc xung đột đầu tiên giữa Mỹ và Nga kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1 với cam kết xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Moscow.