Bộ Quốc phòng Nga đưa tin máy bay IL-76 đã đưa một bé gái Syria 10 tuổi về Moscow để chữa trị vết thương sau khi bé bị mất đi đôi chân trong cuộc tấn công của phe đối lập Syria vào Aleppo.
Tin nên đọc
Mỹ - Nga lại căng vì Syria
Nga tiêu diệt hơn 29.000 mục tiêu khủng bố tại Syria
Nga hỗ trợ quân đội Syria chuẩn bị giải phóng Aleppo
IS bắt cóc 300 công nhân gần thủ đô Damascus, Syria
"Cả hai chân của Sidra đã bị tàn phế. Chúng tôi đã bay từ Latakia tới Moscow để tiếp tục điều trị", mẹ Sidra cho biết trong video.
Bé gái có tên là Sidra Zaarur bị thương khi phe đối lập Syria tấn công khủng bố vào thành phố Aleppo ngày 16/4.
Máy bay của Bộ Quốc phòng đã đưa Sidra và mẹ bé từ căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia về thẳng Moscow hôm 1/6.
Trước đó, sau khi tiếp nhận trường hợp của Sidra, các chuyên gia y tế tại Aleppo đã làm mọi thứ để cứu mạng sống của cô bé nhưng những chấn thương nặng cả về thể chất cũng như tinh thần mà bé phải đối mặt sau khi bị mất đi đôi chân trong vụ nổ đòi hỏi quá trình điều trị và phục hồi chức năng phức tạp hơn.
|
Máy bay vận tải quân sự IL-76. (Ảnh: Sputnik). |
Biết được thông tin về Sidra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra lệnh gửi máy bay vận tải quân sự IL-76 và đội y tế đến Syria để đưa cô bé tới bệnh viện nhi ở Moscow chữa trị.
Sputnik cho biết thêm trong vụ tấn công ngày 16/4, phe đối lập đã sử dụng một loại pháo có biệt danh là “máy địa ngục” nhằm tăng sát thương lên mức cao nhất. Trong vụ tấn công dã man này, Sidra đã mất chị gái và cháu trai 3 tuổi.