Không ai nhớ tục viếng mộ đầu xuân có từ bao giờ nhưng cứ đến sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, người dân tại tỉnh Gia Lai lại bắt đầu đổ về các nghĩa trang để thắp nén nhang cho người thân đã mất.
Tục viếng mộ đầu xuân là nét văn hoá tâm linh của những người dân vùng duyên hải Nam Trung Bộ và một số tỉnh miền Trung. Tại Gia Lai, những gia đình từ Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên… đến lập nghiệp vẫn giữ nguyên nét văn hoá này.
Một số gia đình từ những tỉnh khác đến Gia Lai lập nghiệp như Nam Định, Thái Bình, Hà Tây (nay là Hà Nội)… cũng làm theo tục viếng mộ đầu xuân.
|
Thắp nén nhang thơm cho người thân đã mất. |
Mọi người đều quan niệm, đây là ngày người thân trong gia đình phải tưởng nhớ về ông bà, tổ tiên những người đã nằm lại mãi mãi trong lòng đất mẹ, cầu mong cho gia đình có thêm sức khoẻ, thêm bình an trong năm mới.
Theo thông lệ, sau khi đến nhà ông bà, cha mẹ chúc tết, cả gia đình sẽ cùng nhau ra mộ người thân để thắp hương. Ngay từ sáng sớm dòng người đã nô nức dổ về các khu nghĩa trang để viếng mộ, từ những người lớn tuổi đến những em nhỏ, ai cũng mong muốn thắp một nén nhanh cho người thân đã mất khi mỗi dịp tết đến. Việc làm này còn có ý niệm là làm cho bầu không khí nơi nghĩa trang lạnh lẽo trở nên ấm cúng hơn.
Cũng như mọi năm, cứ sáng mùng một Tết, bà Nguyễn Thị Hương (SN 1951, thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh, Gia Lai) lại ra nghĩa trang của thị trấn viếng mộ cho những người thân đã mất. Dù sức khoẻ ngày một yếu nhưng chưa năm nào bà và những người trong gia đình bỏ tục lệ này.
|
Nghĩa trang nhân dân tại thị trấn Nhơn Hoà (Chư Pưh, Gia Lai) |
Bà Hương cho biết: “Tôi cùng các con, các cháu năm nào cũng ra viếng mộ vào sáng mùng 1 Tết. Phần là để con cháu thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, tổ tiên đã sinh thành dưỡng dục, phần là để cầu cho mọi người trong gia đình năm mới thật nhiều sức khoẻ và gặp được nhiều điều tốt lành”.
Dù đường xá xa xôi, nhưng cứ đến mùng một Tết những gia đình có mộ người thân cũng tạm gác những công việc khác sang một bên để thăm viếng mộ người thân trong gia đình.
Chị Phạm Thị Thuỷ (SN 1970, TP Pleiku, Gia Lai) cho biết: “Gia đình tôi trước sống tại Nhơn Hoà, giờ đã chuyển ra TP Pleiku sinh sống. Mộ của ông bà, tổ tiên vẫn ở nghĩa trang địa phương nên cứ sáng mùng 1 tết, từ 5h sáng gia đình tôi lại thu xếp công việc để về đây thắp nén nhang, tưởng nhớ ông bà, cha mẹ”.
Viếng mộ đầu năm có thể nói là nét văn hoá tâm linh của dân tộc Việt Nam. Hương thơm từ nén nhang thể hiện tấm lòng, đạo nghĩa và sự tri ân của người còn sống đối với tổ tiên, ông bà. Nét văn hoá đã và đang được người dân gìn giữ mỗi độ Tết đến xuân về.