Một bà mẹ 23 tuổi đã ném con gái mới sinh và một đứa trẻ khác qua cửa sổ bệnh viện phụ sản sau khi được thông báo rằng con mình có khả năng bị tàn tật.
Hai đứa trẻ đã bỏ mạng một cách oan uổng
Cảnh sát cho biết ban đầu, bà mẹ đã ném con gái mới sinh qua cửa sổ bệnh viện ở Namangan, Uzbekistan nhưng rồi để che giấu tội trạng, người phụ nữ 23 tuổi tiếp tục ném một bé gái thứ hai ra ngoài.
Thế nhưng phải mất tới một giờ đồng hồ để nhân viên trực đêm nhận ra hai đứa trẻ đã mất tích rồi phát hiện ra chúng bị rơi xuống từ độ cao 4,8 mét.
Khi được tìm thấy, cả hai bé gái đều còn sống nhưng bị thương nặng. Cuối cùng, hai đứa trẻ sơ sinh cùng tử vong sau một thời gian ngắn được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Theo luật pháp của Uzbekistan, người phụ nữ có tên D.Kh phải đối mặt với án tù từ 15 đến 25 năm.
Bất ngờ khi một nguồn tin của cảnh sát cho biết D.Kh từng sinh nở 2 lần trước đây nhưng 2 đứa trẻ đều bị tàn tật và nhanh chóng qua đời vì quá yếu sau khi sinh.
"Lần này, sản phụ được bác sĩ bệnh viện thông báo rằng con gái mới sinh không được khỏe mạnh. Điều đó làm cho cô ấy nghĩ rằng không ai yêu thương hay cần đứa trẻ này và đẩy cô ấy đến hành vi phạm tội khủng khiếp", một nguồn tin kể lại.
Đáng tiếc hơn cả khi người mẹ được nói cho biết rằng đứa trẻ mắc bệnh chân cong. Đây vốn là một bệnh có thể điều trị và chữa khỏi được nhưng các bác sĩ đã không nói chi tiết hơn về tình trạng của em bé.
Nhân viên y tá trực bệnh viện tối ngày hôm đó cũng bị buộc tội vô ý giết người
Người mẹ có con sơ sinh nằm giường bên bị giết hại là M.T, 22 tuổi. Bé gái đó vốn là một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh và không mắc phải bất kỳ một vấn đề sức khỏe gì.
Ngay cả nhân viên y tế đảm nhận nhiệm vụ trực ngày hôm đó cũng bị khởi tố với tội danh giết người vì sơ suất trong khi làm việc. Nhân viên đó đã ngủ quá say và phải đối mặt với án tù lên tới 8 năm nếu bị kết án.
Ủy ban phụ nữ Uzbekistan cho biết họ đã liên lạc với gia đình của bà mẹ 23 tuổi:
"Chúng tôi không đồng ý với những gì cô ấy đã làm nhưng chúng tôi muốn giúp đỡ cô ấy và gia đình bằng cách giảm bớt chấn thương tâm lý của họ".
Trong khi ngoài xã hội có vô vàn những người mẹ thầm lặng hy sinh cho con, vì con, thì một vụ án đau lòng và khó tin vừa được Công an tỉnh Quảng Nam bóc gỡ, về một người mẹ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của con ruột nhằm trục lợi bảo hiểm, dùng khoản tiền đó để cờ bạc và thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân. Nó giống như một hồi chuông thức tỉnh nhân tâm, đạo đức xã.hội.
Sau ngày 1/7, người dùng chỉ mua thuốc trên các trang web được cấp phép bán thuốc trực tuyến; không mua qua nền tảng MXH hoặc người bán không rõ danh tính.
Bộ VHTT&DL vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về quảng cáo sữa, thực phẩm trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm.
“APEC 2027 không chỉ là sự kiện chính trị - ngoại giao trọng đại của quốc gia, mà còn là thời cơ quý giá để Phú Quốc khẳng định vị thế, phát triển đột phá và vươn tầm quốc tế”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định khi làm việc với tỉnh Kiên Giang.
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.