Nắng nóng "như thiêu đốt" trên đường phố Hà Nội
Đợt nắng nóng lên đến hơn 40 độ, khiến cho mọi sinh hoạt, cuộc sống, công việc của người dân sống tại Thủ đô gặp rất nhiều khó khăn.
Bắc Giang: Tránh nắng "thiêu đốt" nông dân gặt lúa trong đêm
Bộ Y tế: Không để tình trạng vắc xin kết hợp thiếu đột ngột
Bắc Bộ nắng ấm, Đông Nam Bộ nắng nóng gia tăng trở lại
Nắng nóng kỷ lục trong năm 2020
Bắc Bộ đầu tuần tới nắng nóng diện rộng, giữa tuần trời chuyển mát

Hôm nay nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước. Tại Hà Nội nhiệt độ ngoài trời thực tế đo được tại nhiều khu vực cũng trên 40 độ C.

Những tuyến phố được phủ nhiều cây xanh như Xã Đàn cũng chỉ làm cho dịu mắt phần nào.

Người tham gia giao thông tận dụng mọi bóng mát từ cây xanh để "ẩn nấp" lúc đợi hết lượt đèn đỏ.

Hai người phụ nữ nhanh chóng sang đường ở phố Xã Đàn.

Tất cả mọi người khi ra đường đều kín như bưng.


Người tham gia giao thông dừng đèn đỏ cách xa hàng chục mét để tận dụng bóng mát của cầu vượt trên đường.

Một số người còn khoác cả khăn trùm kín người khi ra đường.


Một vụ va trạm giao thông trên đường Trần Duy Hưng. Giữa trưa nắng, không để lại hậu quả nặng nên mọi người nhanh chóng di chuyển.

Cảnh nắng nóng gay gắt trên đường Trần Duy Hưng. Thời gian gần đây nhiều người đặt cho con đường này cái tên là "phố nắng" vì có hàng phong trơ trụi sống như chết.

Dọc tuyến đường Phạm Hùng, Nguyễn Xiển... nhiều người tham gia giao thông được hưởng lợi từ bóng mát của đường trên cao.

Trên đường Nguyễn Trãi, tuy nắng nóng gay gắt nhưng giao thông vẫn khá đông đúc.

Mọi người đều tìm bóng mát của của đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông để di chuyển tránh nắng.

Những người làm xe ôm công nghệ tìm bóng mát nghỉ ngơi đợi khách.












