Nâng niu những tấm lòng vàng!
Dịch COVID-19 đang khiến cuộc sống của chúng ta khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng đây cũng là lúc tình người trong cơn hoạn nạn được khơi dậy mạnh mẽ. Nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách, chưa bao giờ tấm lòng Việt Nam lại thấm đượm nghĩa tình đến vậy. Những ngày gần đây, cùng với MTTQ Việt Nam các cấp, người dân huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chắt chiu từng gói mì, cân gạo, bó rau để sẻ chia tấm lòng đến với những người dân còn khó khăn.

Với tinh thần “của cho không bằng cách cho” ông Huỳnh Minh, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, trước khi đem rau củ hỗ trợ người dân, ông yêu cầu anh chị em tình nguyện phải rửa sạch, đóng bao gọn gàng nhất để người dân nhận được rau củ như nhận được món quà trân trọng.

Gần 12 ngàn túi an sinh với tổng trị giá khoảng 4 tỉ đồng được trao đến tận tay người dân còn khó khăn trên địa bàn huyện.

Các mẹ, các chị không quản ngày đêm để chăm chút, gửi tấm lòng của mình trong từng phần quà.

Trong màu áo xanh tình nguyện, đây là lúc mà những người thanh niên gác lại mọi hoạt động để xung kích trên các mặt trận. Trong ảnh, đoàn viên thanh niên huyện Long Điền tiếp nhận và phân bổ hàng hóa hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Rau phải xanh, củ phải sạch, quả phải tươi là tiêu chí mà lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam huyện Long Điền mong muốn đem đến cho người dân gặp khó khăn.

Chưa khi nào mà mọi nguồn lực xã hội lại tập trung cho công tác thiện nguyện như lúc này.

Những tấm lòng vàng của các mạnh thường quân cả trong và ngoài tỉnh gửi về cho người dân huyện Long Điền.












