Logo

“Nâng bước em đến trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”: Điểm tựa nhân văn nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Trọng Nghĩa - Lê Diễm

Ở nơi đầu sóng ngọn gió của vùng biển, đảo cực Nam Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh không chỉ ngày đêm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn lặng lẽ gieo những “hạt giống tương lai” bằng tình yêu thương, trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng. Chương trình “Nâng bước em đến trường – Con nuôi Đồn Biên phòng” do BĐBP Cà Mau triển khai đã trở thành điểm tựa nhân văn bền vững, tiếp sức cho hàng trăm học sinh nghèo vượt khó, vun đắp thế hệ công dân mới cho quê hương và đất nước.

Tin Cùng Chuyên Mục

Đại sứ quán Ấn Độ cảm ơn Việt Nam sau vụ lật canô tại Phú Quốc

Chiều 13/7, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ lật canô chở khách du lịch tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, đồng thời tăng cường rà soát, siết chặt công tác quản lý vận tải khách du lịch đường thủy nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Tuổi trẻ TP Đồng Nai thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Lễ truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và đầy xúc động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 11/7, hơn 200 đoàn viên, thanh niên TP Đồng Nai đã tham gia Lễ viếng, truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm).

Đồng Nai: Phát động Chiến dịch 180 ngày khám sức khỏe định kỳ toàn dân

Với quyết tâm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát hiện sớm bệnh tật và xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, TP Đồng Nai đã chính thức phát động Chiến dịch 180 ngày khám sức khỏe định kỳ toàn dân. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với sức khỏe của mỗi người dân, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực y tế.

Đến một lúc nào đó trong đời…

Có những buổi sáng, ta thức dậy khi mặt trời còn chưa kịp lên cao. Thành phố đã bắt đầu hối hả. Tiếng xe cộ, tiếng chuông điện thoại, những bản tin, những cuộc họp, những áp lực cơm áo gạo tiền lại cuốn con người vào guồng quay bất tận. Ta vội vàng ăn một bữa sáng qua loa, vội vàng bước ra đường, rồi tự nhủ: “Ráng thêm một chút nữa thôi, sau này mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi".

Thiết kế và phát triển bởi

GPM