Nam thanh niên hốt hoảng bỏ xe máy tháo chạy khi thấy nạn nhân đầy máu
Sau khi gây tai nạn, nam thanh chạy tới xem thì thấy nạn nhân bê bết máu. Quá hoảng sợ, người này bỏ mặt nạn nhân chạy trốn khỏi hiện trường.
Người miền Tây hì hục “vượt sông” về quê nghỉ lễ
Clip người dân Miền Tây "vượt Sông" rời khỏi TP HCM dịp lễ 30/4
Khách về quê tăng cao, bến xe "cháy xe"
Xe ben chuyển làn đột ngột khiến 3 mẹ con thương vong
Khoảng 17h chiều ngày 29/4, nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 54Y8-7498 chạy ngược chiều trên đường Hoàng Hữu Nam hướng từ Đền Hùng đi đường Lê Văn Việt.
Khi tới giao lộ với đường D400 (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP HCM) thì tông trúng xe máy do anh Nguyễn Văn Ấn (41 tuổi, ngụ quận 9) điều khiển chở theo con trai nhỏ 3 tuổi. Va chạm làm 3 người ngã xuống đường. Anh Ấn bị chấn thương nghiêm trọng nằm bất động.

Sau va chạm, nam thanh niên kia chạy tới chỗ anh Ấn nhưng thấy anh chấn thương quá nặng nên nam thanh niên này hốt hoảng bỏ chạy, bỏ mặc cho nạn nhân tại hiện trường.
Anh ấn được người dân chuyển tới bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã được chuyển lên tuyến trên. Riêng bé trai chỉ bị trày xướt nhẹ.

Nhận tin báo, công an Quận 9 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Cũng theo người dân, trên xe nam thanh niên kia có một chiếc áo dạ quang, nhiều khả năng anh này làm công nhân ở các công trình gần đó











