Để có số tiền 2,5 triệu đưa cho chị gái, Đạo đã liều mình tấn công ông lái xe ôm với mục đích cướp đi chiếc xe máy.
Ngày 4/7/2016, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Văn Đạo (SN 1994, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) bị Viện KSND TP.Hà Nội truy tố về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Bị hại trong vụ án là ông Nguyễn Văn Túc (SN 1966, trú tại Gia Lâm, Hà Nội), là tài xế xe ôm.
|
Đạo trước vành móng ngựa. |
Theo nội dung truy tố, thời điểm phạm tội Đạo đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Chỉ vì số tiền 2,5 triệu gia đình gửi lên cho chị H.T.T, nhưng Đạo trót “ném” số tiền trên vào thế giới ảo.
Trong cơn bí bách, không còn cách nào khác Đạo đã quyết định đi cướp để có tiền đưa cho chị T. Ngày 5/9/2015, sau giờ lên lớp, Đạo mua con dao gọt hoa quả ở một cửa hàng trên phố Tôn Thất Tùng nhằm làm hung khí cho kế hoạch đi cướp của mình.
Tối cùng ngày, nam sinh viên đã thuê ông Nguyễn Văn Túc chở tới Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội). Và rồi trong đêm tối vắng người, nam sinh viên thủ ác bất ngờ rút dao từ trong ba lô ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, gáy ông Túc nhằm cướp đi chiếc xe máy Honda Wave trị giá 5 triệu đồng.
Bị tấn công bất ngờ, song ông Túc vẫn kịp dừng ngay xe để chống đỡ, tóm lưỡi dao của Đạo làm lưỡi dao gãy khỏi chuôi khiến bàn tay ông bị thương nặng, sau đó ông còn tấn công đáp trả lại làm Đạo cũng bị thương.
Trong quá trình giằng co, thấy chiếc điện thoại di động Viettel (trị giá 200.000 đồng) của ông Túc rơi ra, Đạo đã giật lấy rồi bỏ trốn vào lùm cây ngay cạnh đó. Sau đó bị cáo ngất đi do bị thương trong quá trình giằng co với ông Túc.
Sự việc được người dân phát hiện và nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu, trong đó ông Túc được xác định bị tổn hại 15% sức khỏe.
Ngày 10/9/2015, Đạo bị lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp và khai nhận toàn bộ sự việc trước cơ quan chức năng.
Trong phiên tòa, Đạo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Đạo vô cùng hối hận trước việc làm của mình. Bản thân đang là niềm tự hào của gia đình, thì giờ đình chỉ vì cú trượt dài trước những cám dỗ của xã hội mà Đạo đã bán rẻ tương lai của mình ở chốn lao tù.
Kết thúc phiên xét xử, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là vô cùng nguy hiểm với xã hội, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt Đạo 16 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, Đạo phải chấp hành chung là 19 năm 6 tháng tù giam.