Năm học trọn vẹn với không khí hân hoan trong lễ tổng kết đầy ý nghĩa
Ngày 2 buổi, học sinh trường tiểu học Phan Huy Ích (quận Tân Bình) đều đặn đến trường bên trang sách cùng bạn bè. Và để ghi lại 1 năm phấn đấu trong công tác học tập và rèn luyện của thầy và trò nhà trường.

Hiệu trưởng trường tiểu học Phan Huy Ích (quận Tân Bình) Đỗ Ngọc Đào phát biểu khai mạc buổi lễ Bế giảng năm học 2021-2022. Ảnh: Phạm Trường
Mới đây ngày 14/6, trường tiểu học Phan Huy Ích (quận Tân Bình) long trọng tổ chức Lễ Bế giảng năm học 2021-2022 một năm học mà thầy và trò nhà trường đều quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, học tập hết mình để có được những thành quả rất đáng tự hào.
Bằng sự tận tâm, đồng lòng, tinh thần nỗ lực của Hiệu trưởng Đỗ Ngọc Đào cùng với sự tận tụy của tập thể sư phạm trường tiểu học Phan Huy Ích chất lượng giáo dục không ngừng nâng lên.




Không khí hồ hởi, tưng bừng của ngày lễ Bế giảng, đánh dấu gần 4 tháng học trực tiếp ít ỏi do đại dịch COVID- 19. Ảnh: Phạm Trường
Và để hoàn thiện bản thân, để truyền năng lượng tích cực đến học trò. Thầy cô còn tham gia tích cực trong các cuộc thi như: Thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi, Giáo viên thi viết về Bác, thi thiết kế giáo án điện tử và các hội thi trực tuyến khác…Sôi nổi nhất là hoạt động ngoại khóa ở tất cả các lớp học và các thầy cô đã đạt được danh hiệu CSTĐ cơ sở 08 giáo viên; Danh hiệu CSTĐ TP HCM 3 giáo viên; Đạt bằng khen của UBND TP HCM 2 giáo viên; 1 giáo viên đạt gương điển hình trong việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021 của LĐLĐ quận Tân Bình và còn nhiều bằng khen khác của tập thể và cá nhân.
Tiếp nối những nỗ lực của thầy cô, các em học sinh cũng nỗ lực tham gia các cuộc thi: Thi vẽ tranh cấp quận - thành phố, tham gia giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng, Đấu trường toán học… và thật tự hào, các em học sinh đã gặt hái thành tích xuất sắc trong những cuộc thi. 1 học sinh đạt giải nhất Hội thi vẽ tranh Cathay Life cấp Quốc gia; 1 học sinh đạt giải ba Hội thi vẽ tranh Nét vẽ xanh cấp Thành phố.






Những chủ nhân tương lai của đất nước cũng được trường tiểu học Phan Huy Ích (quận Tân Bình) tạo điều kiện tổ chức lễ Bế giảng, để các em ghi lại một năm học đầy ý nghĩa. Ảnh: Phạm Trường
Và hơn ai hết, các thầy cô giáo hiểu được rằng: Cuộc sống của trẻ em sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi ước mơ được nuôi dưỡng. Ước mơ được gieo mầm, ấp ủ và rồi một ngày bỗng trở thành hiện thực. Ước mơ chắp cánh cho các em bay cao, bay xa, vươn tới năm châu bốn bể.
Mặc dù mới trải qua đại dịch COVID-19, nhưng thầy và trò trường tiểu học Phan Huy Ích vượt lên tất cả khó khăn thử thách, hàng ngày, hàng giờ bằng lòng nhiệt huyết, tình yêu trẻ của mình, các thầy cô giáo giúp các em cảm nhận được mái trường là ngôi nhà thứ hai của các em, yêu thương, che chở.
Trong ngôi nhà Phan Huy Ích, có đội ngũ các thầy cô giáo luôn cần mẫn, chăm chỉ vun xới, chăm sóc, dạy dỗ “ươm mầm ước mơ”, khơi dậy khả năng sáng tạo, trí thông minh, năng khiếu của các lớp học sinh, giúp các em từng bước hiện thực được ước mơ của mình.
Tại buổi lễ Bế giảng, Hiệu trưởng trường tiểu học Phan Huy Ích, cô Đỗ Ngọc Đào nhắn nhủ đến các em học sinh: "Trong năm học 2021-2022, các em đã cố gắng học tập, rèn luyện và kết quả là 1324 em học sinh được khen thưởng. Để có được thành tích này, ngoài sự cố gắng của các em, còn có sự tận tâm dạy dỗ của quý thầy cô, sự chăm sóc của bố mẹ và người thân. Và để đền đáp công ơn đó, các em phải luôn cố gắng học tập và rèn luyện tốt hơn nữa…Kết quả của các em sẽ là niềm tự hào của bố mẹ, của thầy cô trường tiểu học Phan Huy Ích…".
Chú thích ảnh:
Ảnh 2,3,4,5: Không khí hồ hởi, tưng bừng của ngày lễ Bế giảng, đánh dấu gần 4 tháng học trực tiếp ít ỏi do đại dịch COVID- 19. Ảnh: Phạm Trường
Ảnh 6,7,8,9,10,11: Những chủ nhân tương lai của đất nước cũng được trường tiểu học Phan Huy Ích (quận Tân Bình) tạo điều kiện tổ chức lễ Bế giảng, để các em ghi lại một năm học đầy ý nghĩa. Ảnh: Phạm Trường




