Thấy hô hoán có người chết đuối, một số thanh niên đã nhảy xuống cứu, phải sau một giờ mới vớt được, tuy nhiên, cô gái đã chết.
|
Vụ việc xảy ra gần cầu Vòi nằm trên đường 21 cắt ngang sông Châu Thành (Ảnh: Đức Biên). |
Liên quan đến sự việc Nữ sinh 15 tuổi nhảy cầu Vòi tự tử mà Pháp luật Plus đã thông tin, các nhân chứng bán hàng cạnh cầu Vòi cho hay, vào khoảng 14h30' có thấy một nữ sinh đi xe đạp điện theo bờ sông từ phía xã Nam Hải lên Quốc lộ 21 (đoạn Km6). Khi đến giữa cầu nữ sinh này dựng xe đạp điện trên cầu và nhảy xuống sông.
Anh Nguyễn Văn Phong (sống gần khu vực cầu Vòi) là người trực tiếp vớt và đưa nạn nhân về gia đình kể lại, quá bất ngờ, một người đi đường hô hoán nhưng không ai xuống cứu mặc dù ngay sau khi nhảy chìm người, cô gái lại nổi lên. Khoảng 15 phút sau, mấy thanh niên quanh khu vực đã nhảy xuống thì cô gái đã chìm. Phải mất gần 1 giờ mò tìm mới thấy xác nạn nhân.
Theo tìm hiểu, cô gái xấu số này là T.T.L (sinh năm 2001) con anh T.V.N và chị N.T.M. Gia đình cô gái thuộc xóm Duyên Hải, xã Tân Thịnh (huyện Nam Trực), cách cầu Vòi gần 10km. T.T.L đang là học sinh tại một trường THCS của xã. Cô gái này là con thứ 2 trong gia đình gồm 3 anh em.
Trước đó, vào tối 14/4, khi thấy con đi đâu không về, anh N gọi điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được. Gia đình quá lo lắng, sốt ruột cả đêm thức trắng để đợi con.
Đến sáng 15/4, L về nhà và lý do với gia đình là đi sang chùa Keo (Thái Bình) với bạn vì lỡ đò nên đêm không về được. Không kìm được bực dọc, cha mẹ cô gái đã chửi mắng. Sau đó, bố cô gái đã đã đập chiếc điện thoại của cháu L để dọa.
Theo lời kể của người nhà, buổi sáng cháu L vẫn đi học bình thường. Chiều đến thì chuyện chẳng lành đã xảy ra.
Người dân trong xóm cho biết, gia đình anh N sống rất ôn hòa với người dân. Cá nhân anh N là một người điềm đạm, chịu thương chịu khó. Tuy nhiên, gia đình thuộc diện nghèo khó.
Nói về em L, nhiều người nhận xét, L là một cô giá ngoan ngoãn, xinh đẹp, không hiểu sao lại nghĩ và làm chuyện dại dột như vậy.