Cứ đến dịp cận ngày khai hội đền Trần, Nam Định đội ngũ “cái bang” lại đổ về khu di tích này ngày một đông.
Năm nào cũng vậy, lễ khai Ấn đền Trần, Nam Định luôn là lễ hội thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách về đây du xuân, cầu lộc và xin Ấn thiêng đầu năm.
Tuy nhiên, trước những hình ảnh đông đúc của đoàn người thì xen kẽ vào đó là những hình ảnh "nhếch nhác" của đội quân “Cái bang” lộng hành tại đây và cơ quan chức năng dường như “bó tay” trước vấn nạn này.
|
Đội ngũ "cái bang" tụ tập thành nhóm trên các tuyến đường dẫn vào đền Thiên Trường. |
Lễ khai hội đền Trần (khai ấn) diễn ra hàng năm vào đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15 âm lịch, mang đậm nét văn hóa đặc sắc, có ý nghĩa quan trọng trong kho tàng lễ hội Việt Nam. Đây cũng là lễ hội thu hút nhiều du khách về với Nam Định mỗi khi đầu xuân năm mới.
Tuy nhiên, trước những hình ảnh đông đúc của du khách thập phương về đây du xuân, trẩy hội, cầu nguyện và xin Ấn thiêng thì tại các nẻo đường dẫn về khu quần thể di tích đền Trần thì những hình ảnh về “tập đoàn cái bang” đổ về đây cũng vì thế tăng lên, đặc biệt là trong những dịp lễ hội như lễ khai ấn đền Trần.
|
Không khó để bắt gặp những hình ảnh này trền những nẻo đường dẫn đến khu quần thể di tích đền Trần. |
Theo ghi nhận của nhóm pv Phapluatplus tại các nẻo đường dẫn về khu quần thế di tích đến Trần, đặc biệt là đường dẫn về đền Thiên Trường, đội ngũ “Cái bang” xuất hiện dày đặc.
Những hình ảnh này gây nên sự phản cảm, đặc biệt bới đây lại là một lễ hội lớn của Nam Định diễn ra thường niên hàng năm.
Lướt qua những tuyến đường tại đây, du khách có thể nhận ra rõ quy mô, cũng như phương thức hoạt động của đội ngũ “cái bang” này.
Phương tiện để các “cái bang” sử dụng để xin tiền du khách là những hành động khắc khổ, bò lê trên đường, trên tay là mũ, nón, hoặc những vật dụng thô sơ có thể đựng tiền của du khách.
Đặc biệt, có người còn sử dụng những đứa trẻ từ mấy tháng tuối đến 1,2 tuổi bế ẵm trên tay để làm “cần câu” lòng trắc ẩn của du khách về đây.
|
Đội ngũ này di chuyển liên tục trên các trục đường dẫn vào khu khai lễ chính. |
“Mấy đồng tiền lẻ thì chúng tôi không tiếc, có thể cho họ thôi, coi như mình cho lộc vậy, nhưng mà nhiều quá như thế này thì thật là không thể “rải lộc” hết được, mà với đội ngũ ăn xin nhiều như thế này sẽ khiến cho hình ảnh của lễ hội đền Trần trở nên “mất điểm” trong lòng du khách”, anh Nguyễn Mạnh Dũng, một du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ.
Là một lễ hội lớn của Nam Định, hàng năm thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn du khách về đây, nhưng việc để cho đội ngũ “Cái bang” lộng hành dày đặc tại đây hàng năm thì rõ ràng lễ hội đền Trần dần mất điểm trong lòng du khách.
Thiết nghĩ Ban tổ chức lễ hội đền Trần cần xem xét xét lại. Đây không hẳn là lần đầu tiên du khách tới với lễ hội đền Trần phải chứng kiến cảnh những con người khắc khổ, lăn, lê bò toài bế những đưa trẻ nằm ở đường để xin “lòng trắc ẩn” của du khách.
“Đây là lần thứ 3 gia đình tôi đi lễ hội đền Trần, nhưng hầu như năm nào cũng thấy xuất hiện tình trạng này, nhìn những cảnh như thế thật khó cầm lòng, có thể cho họ, cho một người, hai người đến thậm chí cả 3 người, nhưng không thể cho hết được đội ngũ ăn xin ở đây”, chị Lê Thị Linh, đền từ Ninh Bình cho hay.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Phapluatplus ghi nhận lại khung cảnh "nhếch nhác" của đội ngũ "cái bang" tung hoành tại lễ hội đến Trần.
|
Một trong những hình ảnh gây phản cảm tại lễ hội khai ấn đền Trần, Nam Định. |
|
Những đứa trẻ từ vài tháng tuổi cho đến 2,3 tuổi bị lợi dụng như một thứ "cần câu" gợi lòng trắc ẩn của du khách. |