MTV Band lại phát hành MV siêu "lầy"
MTV Band từ lâu được coi là một nhóm nhạc tiên phong trong việc đưa những hình ảnh, ngôn từ thực tế ngoài đời thường vào trong ca khúc, hình ảnh MV...
Bé gái 4 tuổi hát "Tình nghèo có nhau" gây bão cộng đồng mạng
Thưởng ngoạn cảnh đẹp Hồ Tà Đùng - Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên
Ninh Bình: Tai nạn hy hữu khiến 1 người chết, 1 người văng xuống sông mất tích
Người dân hoan nghênh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới thị sát tại Sơn Trà
Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 17 chung cư xuống đất

Nếu như khán giả đã biết đến những sản phẩm như: Tại sao bạn đến trái đất này hay gần đây nhất là hai phiên bản Bolero và EDM của Đừng nhìn bề ngoài chắc chắn sẽ không thể không ấn tượng với các tạo hình hài hước, "độc", "lạ" thậm chí được xem là "lầy" của 3 thành viên.

MV này được xây dựng trên nền tảng vui nhộn, mọi tình huống đều được đẩy lên quá mức thực tế, để có thể tạo hiệu ứng ngỡ ngàng cho người xem.
Bên cạnh đó, với nội dung hướng đến cái nhìn toàn diện về Hạnh Phúc, thì tính chất của MV này cũng phải tạo được tiếng cười cho khán giả, vì một khi ta đã hạnh phúc, thì chắc chắn là ta đang mỉm cười, dù là cười trên môi hay cười trong tâm hồn.

Đây là một sản phẩm được phối hợp giữa nhạc sĩ Nguyễn Dân, MTV Band Production và VTV9.
Bài Niềm Hạnh Phúc được Dân đúc kết từ những suy nghĩ chất chứa về quan niệm về tình yêu, về những gì mà chúng ta thường dành nhiều sự quan tâm trong cuộc sống.
Với nội dung xoay quanh một nhân vật nữ chính, mới lần đầu biết yêu, và khi không được đáp lại đã cảm thấy như rơi xuống vực sâu. Cùng theo đó là nội dung của bài hát đã mô tả phần nào về khái niệm của hai chữ Hạnh Phúc.
Khi ta không có được tình yêu đầu đời mà ta mong muốn thì điều khó tránh khỏi là ta sẽ cảm thấy hụt hẫng, đau khổ. Lúc đó, chỉ có những người ngoài cuộc mới cho ta được những lời khuyên đúng đắn.

Và khi đã bước ra khỏi được vũng lầy đau khổ kia thì ta mới nhận ra rằng tình yêu nào thì cũng chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong muôn vàn tình yêu đang tồn tại trên cuộc sống này. Chúng ta còn đó những tình yêu với người thân, với thiên nhiên, với bạn bè, với xã hội.

Nhưng có lẽ cái chúng ta cần quan tâm nhất, đó chính là phải luôn yêu thương lấy chính mình. Mỗi con người chúng ta là một bản thể cần được chính ta tôn trọng, nâng niu, đầu tư, yêu thương toàn diện. Chúng ta chỉ có thể yêu thương người khác chân thành và bền vững khi chúng ta đã yêu thương lấy chính mình một cách đầy đủ nhất.

