Một ngày đầu năm đặc biệt tại Bàu Trắng U&ME
Ngày mùng 4 Tết năm 2025, tôi có dịp ghé thăm khu du lịch Bàu Trắng U&ME, nằm tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Không khí xuân tràn ngập nơi đây, khách du lịch tấp nập đổ về, tạo nên một bức tranh rộn ràng, náo nhiệt.

Những cồn cát trắng trải dài mênh mông dưới ánh nắng dịu nhẹ, hòa cùng sắc xanh của hồ nước tự nhiên, khiến cảnh quan nơi đây trở nên thơ mộng và cuốn hút lạ thường.

Giữa khung cảnh đông vui ấy, một hình ảnh đặc biệt khiến tôi không khỏi chú ý: một ông thầy đồ đang cặm cụi viết thư pháp, trao tặng những câu đối đỏ may mắn cho du khách đầu năm. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là thân phận thật sự của "ông đồ" - một vị Phó trưởng Công an huyện. Trong thời buổi ngày nay, một người vừa giỏi chuyên môn, vừa am tường văn hóa, lại có thể viết thư pháp điêu luyện quả là điều hiếm thấy. Một con người “ăn đúng, làm văn, võ song toàn” giữa chốn du lịch ngày xuân, thực sự khiến ai nấy đều thán phục.
Nhiều du khách vây quanh chiêm ngưỡng những nét bút uyển chuyển, mạnh mẽ nhưng cũng đầy tinh tế của ông. Người xin chữ “Phúc,” người xin chữ “Lộc,” kẻ lại mong một chữ “Nhẫn” để nhắc nhở bản thân điềm tĩnh trong cuộc sống. Những nét chữ như mang theo khí chất của người viết - vừa cương nghị, vừa sâu sắc.
Giữa không gian cát trắng và trời xanh, hình ảnh vị phó công an huyện khoác áo thầy đồ, say mê viết từng con chữ đầu xuân, đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng khó phai. Đó không chỉ là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, mà còn là minh chứng cho tinh thần đa tài, trọn vẹn cả chữ “Tâm” lẫn chữ “Tài” của con người Việt Nam. Một ngày đầu năm đầy ý nghĩa tại Bàu Trắng U&ME, một câu chuyện đặc biệt mà tôi sẽ luôn ghi nhớ!











