Một gia đình ở Hà Giang bức xúc vì phường để “quên” huân chương 9 năm ở kho
Gia đình có truyền thống cách mạng bất ngờ phát hiện huân chương kháng chiến của người thân bị bỏ quên ở kho của phường và không trao cho gia đình họ.
Nhiều lãnh đạo, nhân viên Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang bị kỉ luật
Hà Giang: Va chạm giữa 2 xe máy, 3 người thương vong
Bà Hoàng Thị Huyền (SN 1959), trú tại tổ 4, phường Trần Phú, TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) cho hay, mới đây người thân của gia đình bà trong quá trình giúp UBND phường này dọn đồ đạc để chuyển trụ sở phường đi nơi khác bất ngờ phát hiện Huân chương Kháng chiến hạng ba của anh trai cả bà bị bỏ quên ở kho của phường.

Bà Huyền cho rằng, Huân chương của anh trai bà bị để quên ở kho của UBND phường khiến gia đình rất buồn.
Theo bà Huyền, Huân chương Kháng chiến của anh trai bà là ông Hoàng Văn Đức (SN 1957), được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký truy tặng ngày 12/7/2012. Nhưng bị phường “bỏ quên”, đến tận 10/12/2021 mới được phát hiện tại kho và mang về nhà.
Theo gia đình bà Huyền, năm 1972 lúc đó ông Hoàng Văn Đức mới 17 tuổi đã phải cắt máu viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ vì chưa đủ tuổi và có bố mẹ là quân nhân. Năm 1973, ông Đức hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại chiến trường Quảng Trị.
“Lúc đó mẹ tôi khóc suốt mấy ngày ròng, kể cả sau này nghĩ về anh trai mẹ tôi vẫn khóc”- bà Huyền chia sẻ.

UBND phường Trần Phú nằm ngay gần gia đình bà Huyền.
Được biết, ông Hoàng Đạo (bố bà Huyền) quê gốc ở Trùng Khánh (Cao Bằng), nhập ngũ sau đó về Hà Giang lập gia đình, làm tới chức Chính ủy Tỉnh đội Hà Giang. Năm 2017 ông Đạo mất, một năm sau đó bà Nguyễn Thị Biên (vợ ông Đạo) cũng mất.
Bà huyền cho hay, bố mẹ bà luôn tự hào khi có con trai là liệt sỹ đã hy sinh trên chiến trường khi tổ quốc cần nhất. Do vậy, nếu các tổ chức địa phương trao huân chương cho gia đình khi bố mẹ bà đang còn sống là niềm động viên lớn lao, chứ không phải lấy từ kho về như vậy.
Bà Huyền cho biết: “Gia đình rất bức xúc về việc phường không trao tặng huân chương kịp thời. Để đến tận bây giờ chúng tôi mới biết là anh trai tôi có Huân chương, thực sự rất buồn. Hy vọng sẽ không có trường hợp nào khác tương tự như gia đình tôi nữa”.
Trao đổi với Pháp luật Plus, Ông Tạ Quang Hạnh, Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết: “Năm 2013 tôi mới về nhận nhiệm vụ tại phường, về nội dung này tôi cũng đã nắm được. Do hiện tại phường đang sửa trụ sở và di chuyển nơi làm việc tạm thời tại một địa điểm khác nên chưa tổ chức thăm hỏi gia đình được”.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.











