Mỗi tháng 5 triệu đồng - Chia sẻ nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ CSGT Đồng Nai với cậu bé liệt hai chân
Từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai, một cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có thêm điểm tựa để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và niềm tin vào cuộc sống.

Có những việc làm không ồn ào, không cần những lời ca ngợi, nhưng lại đủ sức chạm đến trái tim của nhiều người.
Sáng 3/8, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã đến xã Thống Nhất (thành phố Đồng Nai) thăm hỏi, động viên và trao phần hỗ trợ đầu tiên cho em Nguyễn Quang Dũng (13 tuổi) – cậu bé mang trong mình nghị lực phi thường nhưng phải đối diện với nhiều thiệt thòi ngay từ khi mới chào đời.
Sinh ra không may bị liệt hai chân, Dũng gần như mất đi khả năng đi lại như bao bạn bè cùng trang lứa. Mỗi bước di chuyển, mỗi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân. Thế nhưng, vượt lên số phận nghiệt ngã, cậu bé vẫn luôn giữ nụ cười hiền lành, chăm chỉ học tập và nuôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Hoàn cảnh gia đình Dũng càng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Em là con trai đầu của chị Dương Thị Thùy Dung (41 tuổi), một người mẹ đơn thân ngày ngày bươn chải để nuôi hai con khôn lớn. Ngoài Dũng, chị còn phải chăm sóc người con trai thứ hai mới 11 tuổi. Gánh nặng mưu sinh cùng chi phí điều trị, sinh hoạt và học tập của các con nhiều năm qua đã trở thành áp lực không nhỏ đối với người mẹ ấy. Sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã cùng nhau thống nhất thực hiện một việc làm đầy ý nghĩa.

Từ sự đóng góp hoàn toàn tự nguyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đơn vị quyết định hỗ trợ em Nguyễn Quang Dũng 5 triệu đồng mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 8/2026. Đây không phải là một sự hỗ trợ mang tính nhất thời, mà sẽ được duy trì định kỳ hằng tháng nhằm giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, chăm lo việc học tập cũng như sinh hoạt của Dũng.
Món quà tuy không thể xóa đi những khó khăn trước mắt, nhưng là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn, tiếp thêm niềm tin để hai mẹ con vững vàng bước tiếp.
Trong buổi gặp gỡ, những lời hỏi thăm ân cần, những cái nắm tay đầy tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã khiến căn nhà nhỏ như ấm áp hơn. Không chỉ trao món quà vật chất, các anh còn dành nhiều lời động viên, khích lệ Dũng luôn giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục học tập, rèn luyện để sau này trở thành người có ích cho xã hội.
Đối với người mẹ đơn thân, sự quan tâm ấy còn quý giá hơn cả giá trị vật chất. Đó là cảm giác được sẻ chia, được đồng hành trong hành trình nhiều gian nan nuôi con khôn lớn.
Những giọt nước mắt xúc động xen lẫn nụ cười hạnh phúc của chị Dung chính là minh chứng cho ý nghĩa của tình người trong cuộc sống. Trong cuộc sống vẫn còn không ít những mảnh đời kém may mắn cần sự chung tay của cộng đồng. Và chính từ những hành động bình dị, xuất phát từ trái tim nhân ái, những điều tốt đẹp đã được lan tỏa mạnh mẽ.
Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 không chỉ giúp đỡ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
Hình ảnh người chiến sĩ Công an hôm nay không chỉ hiện diện trên những tuyến đường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hay trong những ca trực ngày đêm giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn hiện lên đầy gần gũi qua những nghĩa cử sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.
Mỗi tháng 5 triệu đồng có thể chưa đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một gia đình nghèo, nhưng đó là sự tiếp sức bền bỉ, là thông điệp của tình yêu thương, của trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.
Chính những nghĩa cử đẹp ấy đã góp phần làm sáng thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, gần dân và hết lòng vì Nhân dân. Giữa nhịp sống còn nhiều bộn bề, đôi khi chỉ một hành động nhỏ được trao đi bằng cả tấm lòng cũng đủ để thắp lên hy vọng, sưởi ấm những phận đời còn nhiều gian khó và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội./.











