Câu chuyện mâu thuẫn giữa hai làng kéo dài qua nhiều thế hệ, có những thời kỳ còn vác súng, cuốc, gậy đánh nhau...
Làng Nhân Vũ và làng Đông Bạn cách nhau một con sông, mấy trăm năm nay mâu thuẫn, mỗi thời lại có một bên mạnh. Nếu bên này có người "võ nghệ song toàn" thì có thể sang từng nhà của làng bên kia tìm thanh niên để đánh.
Khi nào bên kia có được người khỏe, đánh lại được người khỏe nhất của làng bên này thì sẽ "đảo ngược tình thế"...
Cứ thế, câu chuyện mâu thuẫn giữa hai làng kéo dài qua nhiều thế hệ. Có những thời kỳ còn vác súng, cuốc, gậy đánh nhau...
|
Mối thù giữa hai làng đã trải qua nhiều thế hệ. (Ảnh minh họa) |
Bởi vậy mà hai làng hiếm có đôi nam nữ nào lấy được nhau. Gần đây văn minh hơn thì hai làng không còn mâu thuẫn căng thẳng như trước nữa. Tuy nhiên, trong tiềm thức của thanh niên thế hệ 7x trở về trước thì người hai làng này vẫn mang trong lòng sự hận thù, ghen ghét, đố kỵ.
Ông Hóa ở làng Nhân Vũ nhưng lại lấy vợ bên làng Đông Bạn. Mấy năm gần, hai vợ chồng quyết định chuyển sang nhà vợ làm nhà và cùng chung sống trên mảnh đất với bố mẹ vợ. Từ khi ông Hóa chuyển sang làng Đông Bạn thì đám trai làng này như có gai trong mắt, vì vậy, chúng luôn tìm cớ gây sự.
Tuy nhiên, do nhiều tuổi, lại mải làm mải ăn nên ông Hóa không chấp nhặt, cũng muốn giữ hòa khí để sống yên thân trên quê vợ.
Chuyện xảy ra vào 20h ngày 20/12/2015, khi gia đình ăn cơm xong, ông Hóa đang ngồi ở hè chuẩn bị bảo mấy đứa trẻ học bài thì Thủy (sinh năm 1972, làng Đông Bạn) đi qua. Thấy cổng nhà không khóa, ông Hóa đang đứng ở cửa thì Thủy xông vào gây chuyện, chửi bới rồi đánh ông Hóa.
Thủy là tên côn đồ có tiếng của làng Đông Bạn, đã từng đánh nhiều người nhưng không ai dám làm gì hắn.Trước khi đánh ông Hóa thì Thủy đã gây sự với một người khác ở đầu làng nhưng người đó chạy được.
Lúc này ông Hóa mới ốm dậy nên người không khỏe, lại không muốn gây chuyện bên nhà vợ nên Thủy được đà lấn tới, xông vào đánh đập khiến ông Hóa không thể chống đỡ, gã vật ra đất.
Thấy vậy, vợ con ông Hóa kêu xin nhưng Thủy không tha, mọi người xung quanh cũng không dám can ngăn vì thấy Thủy côn đồ, hung hãn. Sau khi Thủy bỏ đi thì gia đình Hóa mang Hóa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức, kết quả khám nghiệm của bệnh viện là ông Hóa bị giập não, vỡ sọ não, tụ máu màng cứng và hôn mê từ đó tới nay, khó mà sống được.
Gia đình ông Hóa đã có đơn trình báo gửi cơ quan chức năng huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên và đang trong thời gian chờ giải quyết...