Miền Trung lại oằn mình trước thiên tai
Lũ lụt năm 2025 tại Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk không còn là chuyện “mưa lớn – nước ngập” như mọi năm, mà trở thành một thảm cảnh chưa từng xảy ra, cuốn trôi nhà cửa, ruộng đồng và cả những bình yên cuối cùng của người dân nơi đây.
Nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy xiết, giữa mênh mông chỉ còn “mấy chú vịt bơi trên dòng nước”, ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.
Nhiều ngôi nhà nước dâng đến tận nóc, những gia đình bị cô lập hàng giờ giữa lũ, tuyệt vọng vẫy tay cầu cứu. Người dân Đắk Lắk – và rộng hơn là miền Trung – lại một lần nữa phải oằn mình gánh chịu tai ương, tiếp nối những năm tháng chưa bao giờ được bình yên thật sự.
Nhà cửa bị nhấn chìm – ruộng đồng mất trắng
Nước lũ dâng quá nhanh, nhiều người không kịp trở tay. Tại các khu vực trũng, cả làng chìm sâu dưới làn nước đục ngầu.
Hàng trăm căn nhà mất sạch tài sản, những người nông dân vừa gieo giống vụ mới phải đau đớn nhìn 150 ha khoai mì và hoa màu bị hủy hoại hoàn toàn.
![]() |
| Lực lượng chức năng cứu giúp người dân vùng lũ. |
Những đứa trẻ được bồng bế lên ghe, những cụ già run rẩy bám tay lực lượng cứu hộ… mọi cảnh tượng như một bộ phim đầy tang thương, nhưng lại là sự thật ngay trên mảnh đất miền Trung kiên cường.
Giữa dòng người chạy lũ trong hỗn loạn, hình ảnh gây xúc động mạnh nhất lại đến từ những phóng viên có mặt tại Phú Yên để tác nghiệp.
Họ ghi hình, họ phỏng vấn, họ chạy theo từng chuyến xuồng cứu hộ… rồi bất chợt, họ bật khóc.
Một nữ phóng viên đã vội lau nước mắt khi thấy một người mẹ trẻ bế con đứng trên mái tôn giữa biển nước, cố cầu cứu trong tuyệt vọng. Cô nói: “Tôi từng đưa tin nhiều thiên tai, nhưng chưa bao giờ thấy đau đến vậy. Nhìn họ, tôi thấy như gia đình mình đang bị nạn.”
Một nhóm phóng viên lặng người khi chứng kiến người dân chèo xuồng đi tìm người thân mất liên lạc, và chính sự đồng cảm ấy khiến những giọt nước mắt của họ càng thêm chân thật.
![]() |
| Người dân miền Trung cần sự chung tay của cả nước. |
Miền Trung cần sự chung tay của cả nước
Thiên tai không chọn nơi để giáng xuống. Nhưng mỗi lần bão lũ đi qua miền Trung, người ta lại thấy nơi đây chịu quá nhiều mất mát. Lũ năm 2025 được người dân gọi là “trận lũ kinh hoàng nhất trong nhiều thập kỷ”.
Giờ đây, hơn lúc nào hết, bà con Đắk Lắk đang cần sự hỗ trợ của cả nước: Lương thực, nước sạch; Chăn màn, áo phao; Thuốc men, dụng cụ y tế; Hỗ trợ tái thiết nhà cửa và khôi phục sản xuất.
Không ai bị bỏ lại phía sau, đó là điều mà cả xã hội cần chung tay.
Giữa tang thương, vẫn còn đó những con người kiên cường; giữa biển nước, vẫn còn những tấm lòng sẻ chia; và giữa đau đớn, vẫn có những giọt nước mắt – không chỉ của người Việt, mà của bạn bè quốc tế dành cho miền Trung, Đắk Lắk rồi sẽ đứng lên. Miền Trung rồi sẽ lại hiên ngang.