Miễn phí 3.000 vé xem múa rối Hàn Quốc cho trẻ em Thủ Đô
Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, 3.000 vé tham dự chương trình “Múa rối truyền thống Hàn Quốc” sẽ được miễn phí.
Grammy Adwards 2016: Taylor Swift hạnh phúc dâng trào giành giải Album của năm
Loạt trang phục “nóng bỏng mắt” của sao Hollywood tại Grammy 2016
Lên Bắc Kạn xem lễ hội Chọi bò có một không hai
Khai trương khu nghỉ dưỡng Novotel Phu Quoc Resort tại hòn đảo thiên đường
Khai trương Vincom Plaza Gò Vấp - một điểm đến, mọi nhu cầu
Từ ngày 19 – 23/2, chương trình nghệ thuật “Múa rối Hàn Quốc dành cho thiếu nhi” sẽ được Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức tại rạp Tuổi trẻ.
Chương trình này được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.
Đây là một chương trình dành cho trẻ em Việt Nam bởi vậy theo tin tức, 3.000 vé sẽ được ban tổ chức phát miễn phí cho trẻ em Thủ Đô.
Chương trình nghệ thuật “Múa rối Hàn Quốc dành cho thiếu nhi” sẽ diễn ra trong 4 hôm. Hai vở là “Câu chuyện của Dallae” và " Câu chuyện của Haruk " sẽ được nhóm Sân khấu nghệ thuật San và Nhóm Sáng tạo Tuida trình diễn trong 4 ngày vào khung giờ 19h30.

Được biết, vở kịch “Câu chuyện của Dallae” đã nhận giải thưởng của Ban Giám khảo Liên hoan Múa rối Quốc tế Titirijai tại Tây Ban Nha năm 2009 và giải thưởng cho vở kịch hay nhất trong Đại hội của Hiệp hội Múa rối Quốc tế năm 2012.
Nội dung “Câu chuyện của Dallea” kể về chuyện buồn của một gia đình trải qua thời gian chiến tranh. Câu chuyện như trong cổ tích này được kể lại theo góc nhìn của Dallea, một đứa bé bị bỏ lại một mình.
Câu chuyện của Dallea được xây dựng trên quan điểm nhân ái bao trùm vạn vật với giá trị cơ bản của cuộc sống có thể chia sẻ qua các thế hệ và không phân biệt sắc tộc.
Vở kịch cũng thu hút sự chú ý của khán giả với sân khấu lộng lẫy đậm chất Hàn Quốc. Âm nhạc kết hợp giữa phong cách Hàn Quốc và phương Tây mang đến hơi thở tinh tế trong mỗi chuyển động. Câu chuyện về chiến tranh được vẽ lại qua cách mô tả của con trẻ. Tất cả những yếu tố cảm xúc này đã rung động nhiều khán giả.

Còn với vở kịch “Câu chuyện của Haruk”thì được lấy cảm hứng từ những nét truyền thống lâu đời nhất còn sót lại của tổ tiên người Hàn Quốc, từ di sản văn hóa Hàn Quốc như huyền thoại và truyền thuyết, tới các vật dụng hàng ngày như chiếc chuông nhỏ treo cổ bò, giấy kiểu Hàn Quốc, chiếc bát làm bằng vỏ bầu hay chiếc sàng.
Điều đặc biệt trong vở kịch này là các nhạc cụ, đạo cụ và con rối được làm từ rác thải tái chế và những đồ vật hàng ngày bỏ đi.
Câu chuyện của Haruk được ghi nhận như một trường hợp điển hình của nhà hát trong việc đề xuất một loại hình nghệ thuật thân thiện với môi trường trong tương lai.

