"Mẹ vẫn khỏe mạnh và tự mình có thể đi chợ, đi dạo trong xóm"
"Mẹ vẫn khỏe mạnh và tự mình có thể đi chợ, đi dạo trong xóm". Đó là lời tâm sự của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Râng nhân dịp Tết Bính Thân 2016 đang về.
TP HCM: Khuyến khích nữ sinh THPT mặc áo dài khi đến trường
TP HCM: Đường hoa Tết Bính thân sẽ thi công trước 5 ngày
TP HCM: Giáo viên được thưởng Tết ít nhất 1.200.000 đồng
TP HCM: Tặng 3500 vé xe cho sinh viên, công nhân về quê đón Tết
Ngày 14/1, Sở KH & CN TP HCM đã đến thăm và trao quà Tết cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Râng (89 tuổi, trú thôn Gót Chàng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM).

Mẹ Râng có 10 người con thì có 5 người con và chồng cầm súng ra chiến trường. Những năm tháng chiến tranh, mẹ Râng tham gia vào đội ngũ giao liên, che giấu cán bộ cách mạng và từng bị nhiều đòn roi của kẻ thù tra tấn dã man của kẻ thù nhưng mẹ vẫn một lần kiên trung với cách mạng.
Hòa bình lập lại, mẹ phải giấu niềm đau khi nhận giấy báo tử chồng và con trai hy sinh ngoài chiến trường. Đến tháng 7/2014, mẹ Râng được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nay mẹ Râng gần 90 tuổi nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, sức khỏe vẫn dẻo dai và hơn nữa là mẹ vẫn cười vui mỗi ngày. Khi hỏi về sức khỏe mẹ, mẹ vui vẻ đáp: “Các con về thăm mẹ vui lắm! Mẹ vẫn khỏe mạnh và tự mình có thể đi chợ, đi dạo trong xóm để cho người thảnh thơi, vui sống”.

Sau khi thắp nén hương lên bàn thờ các anh hùng, liệt sĩ, lãnh đạo Sở KH & CN TP HCM đãtrao tặng 2 suất quà Tết và mừng tuổi mẹ Râng trước ngày Xuân cận kề; đồng thời cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến mẹ Râng, chúc mẹ sang năm mới dồi dào sức khỏe, vui sống và luôn là tấm gương sáng mẫu mực để con cháu noi theo.











