“Thứ 7 vừa rồi lại bị cắn 4 miếng hằn lên, ngày thì 1 miếng ngày thì 2... có lần con sứt cả tai mất một tuần mới đóng vẩy”
Nhận được phản ánh về vụ việc “ Bé 20 tháng tuổi bị cắn tím người khi ở trường mầm non về”, hôm nay, PV Pháp Luật Plus đã đến trao đổi với gia đình và nhà trường để làm rõ hơn thông tin về sự việc trên.
Nhiều lần bé Vũ Đức M bị cắn bầm tím nhiều vị trí trên cơ thể, tần suất vết cắn thâm tím ngày càng nhiều, Chị Nguyễn T.H (mẹ bé M) vì quá bức xúc đã đăng hình ảnh vết bầm tím của con lên Facebook cá nhân để phản ánh về sự việc của con trai.
|
cháu Nguyễn Đ.M bị cắn nhiều nhát vào vai. Tin nên đọc Mùa hè: Báo động tình trạng đuổi nước ở trẻ em Hà Nam chính thức phát động tháng hành động vì trẻ em Hà Nội: Độc đáo sân chơi cho trẻ em ở Bãi giữa sông Hồng “Người hùng” của phụ nữ và trẻ em |
Theo chia sẻ, chị có gửi con trai 20 tháng tuổi tại trường mầm non Đồng Hồ Tích Tắc (phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tuy nhiên, nhiều lần đón con về, chị phát hiện trên người bé có nhiều nốt cắn, bầm tím, thậm chí những vết lằn của roi.. Thấy con như vậy, chị có phản ánh lại bên phía nhà trường, tuy nhiên cô giáo chỉ nói đã “cố gắng hết sức” nhưng không quản lý được hết các em nhỏ.
“Quá bức xúc, thứ 7 vừa rồi lại bị cắn 4 miếng hằn lên, cứ mấy ngày gần đây ngày thì 1 miếng ngày thì 2... có lần con sứt cả tai ra mất một tuần mới đóng vẩy đến cả tháng mới khỏi, chưa khỏi lần này lại bị lần khác... Nhưng mình bức xúc ở đây là thái độ vô trách nhiệm của các cô. Đứng trước cảnh làm mẹ nhìn thấy con như vậy xót lắm, mấy ngày nay cháu quấy khóc, giật mình, sợ tắm, tôi sợ ảnh hưởng đến tâm lí của cháu, vì hoàn cảnh gia đình nên mới phải gửi cháu sớm như vậy”.
|
Một trong những vết cắn được chụp lại. |
Nhìn thấy cháu ngoại bị cắn bầm tím nhiều lần, bà Bùi Thị Đ vừa xót, vừa thương cháu. Bà chia sẻ, sáng 14/6 bà có tới trao đổi với nhà trường về sự việc trên. Tuy nhiên, lúc bà tới thì nhà trường lại đang bật nhạc khá to, át cả tiếng của bà.
Trao đổi với phóng viên, nhà trường phân trần: “Lúc bà của bé M tới cũng là thời gian tới giờ tập thể dục của các con nên nhà trường mới phải bật nhạc to cho các con tập thể dục. Không ngờ vì sơ suất này mà bà của bé lại hiểu nhầm việc bật nhạc to là nhà trường không tôn trọng bà. Đây là sơ suất của nhà trường”.
Liên quan tới sự việc, cô Vũ Thị Định - chủ cơ sở mầm non Đồng Hồ Tích Tắc cho biết: “Vì công việc của mẹ bận rộn nên cháu Vũ Đức M đến trường từ khi mới hơn 11 tháng tuổi. Các con đều đang đến tuổi ngứa răng, ngứa lợi nên việc các con cắn nhau là không tránh khỏi. Bình thường các cô cũng rất sát sao quản lý các con nhưng sau giờ ăn của con các cô phải dọn dẹp, lau nhà, đổ bô cho các con...đó là lúc các con tranh giành đồ chơi hay ngứa lợi, các con có thể cắn nhau ngay. Để xảy ra sự việc đáng tiếc trên tôi cũng rất đau lòng.”
Giãi bày với phóng viên, chị Nguyễn Thị H (Mẹ bé M), nói: “Tôi vì quá bức xúc trước thái độ giải quyết vô trách nhiệm của nhà trường mà mới phải lên tiếng. Nếu ngay từ đầu khi tôi phản ánh sự việc mà các cô chú ý bé hơn hoặc nói một câu nhận trách nhiệm về mình thì tôi cũng không muốn làm to sự việc làm gì. Tôi chỉ mong từ sự việc của con tôi mà nhà trường và các cô giáo nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại trách nhiệm của mình với các bé và có trách nhiệm với các con hơn”.