Mẹ gào khóc tại hiện trường nơi tìm kiếm bé trai bị nước cuốn
Đi chơi trong lúc trời mưa, bé trai 8 tuổi bị nước cuốn vào cống mất tích.
Đi học thêm về, nữ sinh lớp 8 bị xe buýt cán nát tay
Công an truy tìm tận nơi, tài xế xe tải tông chết người vẫn trốn chạy
“Mắt thần” tố xe tải tông chết người rồi bỏ chạy
Tới hơn 22h tối ngày 16/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương vẫn đang tìm kiếm bé trai Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) bị nước cuốn trôi vào miệng cống trong cơn mưa lớn vào chiều cùng ngày.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 15h chiều nay địa bàn thị xã Dĩ An có mưa rất lớn, lúc đó em Hiếu ra khu vực đường số 4 trung tâm hành chính thị xã Dĩ An chơi thì bất ngờ bị nước cuốn vào miệng cống mất tích.
Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng khoanh vùng để tìm kiếm em nhưng vẫn chưa có kết quả.
Khuya cùng ngày, lực lượng chức năng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống khu vực suối Nhum (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An).
Có mặt tại hiện trường, người mẹ gào khóc thảm thiết gọi tên con trai khiến bao người chứng kiến không cầm được nước mặt.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm em Hiếu.











