Mê cung tập 4: Tên biến thái Fedora Long Nhật bị bắt
Tập 4 phim hình sự “Mê cung” phát sóng 21h50 tối 2/5 trên VTV3 loạt vụ án các cô gái bị sát hại, tên biến thái do Doãn Quốc Đam thủ diễn.
Rào chắn như 'mê cung' ở vỉa hè Sài Gòn
Khám phá chợ mê cung có từ thế kỷ 15 hấp dẫn nhất thế giới
Điện ảnh Việt Nam mờ nhạt?
Mắt Biếc: phim chuyển thể đáng mong đợi nhất của điện ảnh Việt năm nay?
4 soái ca hứa hẹn làm nên chuyện của điện ảnh Việt trong năm 2019

Trong mạch phá án của đội cảnh sát hình sự, nhiều tình tiết mới dần hé lộ. Theo đó ba cô gái bị sát hại đều có điểm chung. Trong các vụ án, nhiều tình tiết cho thấy Fedora Long Nhật (Doãn Quốc Đam) có dính dáng.
Tuy nhiên điểm ly kỳ ở chỗ hắn không ra tay một mình, thường thuê hoặc mượn tay kẻ khác để sát hại nạn nhân. Ban đầu cảnh sát không tìm ra dấu vết do hắn lau dọn quá kỹ, tuy nhiên sau đó bắt đầu tìm thấy mẫu AND của hắn để lại hiện trường trong vụ án của cô gái ở xóm trọ và cô nhân viên ở công ty của Long Nhật.

Giữa lúc ấy, Đặng Lân (kẻ tình nghi số 1) trong vụ án sát hại cô gái đầu tiên ở xóm trọ tỉnh lại sau khi bị bạn tù đánh. Khánh (Hồng Đăng) khéo léo gợi ý ký ức của Lân, hắn kể lại phần nào về đêm hôm cô gái tên Trâm bị sát hại.

Cả đội cảnh sát đổ về bệnh viện, nhưng gã ra tay chỉ là người do Fedora thuê và cũng hóa trang để gây hiểu lầm. Trong khi ấy Fedora đường hoàng bám theo để bắt cóc Linh.Với linh cảm và trực giác nhạy bén, Khánh sai cấp dưới âm thầm điều tra về nơi có thể Fedora sẽ đưa Linh về. Nơi này theo phán đoán của Khánh là làng làm gốm, vì anh ngửi thấy mùi cao lanh trong trang phục của cô gái tên Huệ bị giết hại.

Đúng như Khánh dự đoán, Fedora Long Nhật đưa Linh về ngôi nhà ma bỏ hoang vốn của họ hàng xa đã ra nước ngoài. Tại đây hắn liên tục hành động điên rồ khiến Linh sợ hãi. Hắn dùng dao làm phi tiêu, nhắm vào Linh nhưng không cố ý găm vào người cô. Ban đầu hắn hóa trang nhưng sau đó tẩy trang, trở về hình dáng bình thường. Cảnh sát kịp thời phá cửa giải cứu Linh khi Fedora lăm lăm cầm dao tiến về phía Linh. Tại phòng hỏi cung hắn liên tục kêu oan. Hắn tuyên bố không làm gì, công an muốn làm gì thì làm, hắn không liên quan.

Hắn nói rằng hắn không biến thái, bắt cóc Linh không phải muốn hại cô, hắn và cô vốn “yêu nhau” ngay khi vừa lướt qua. Hắn thừa nhận theo dõi mọi thông tin về Linh trên mạng.
Dù Quyết khẳng định những vụ án giết người vừa rồi do bệnh biến thái gây ra, tuy nhiên đội trưởng Khánh vẫn có những băn khoăn riêng. Khánh hơn một lần nhắc tới Fedora là kẻ thông minh, những việc hắn làm đều có tính toán chứ không chỉ là ngẫu hứng giết người.
(Tiêu đề do Pháp luật Plus đặt lại)

