Mất hài cốt liệt sĩ và việc đi xin xây mộ gió đầy gian nan của một gia đình tại Vĩnh Phúc
“Tôi đề nghị xây 01 ngôi mộ gió cho liệt sĩ Lưu Thanh Tâm tại nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, vì ngành LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh khi nhận chuyển giao mộ hài cốt anh trai tôi về nghĩa trang có đầy đủ tên tuổi, thứ, hàng, số mộ nhưng nay không còn mộ nữa".
Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định hồi âm xung quanh vụ cắt chế độ của ông Nguyễn Duy Xuyên
Nam Định: Cần khôi phục và trả lại chế độ da cam cho ông Nguyễn Duy Xuyên
Sở LĐTB&XH Nam Định lý giải về nguyên nhân cắt chế độ đối với ông Nguyễn Duy Xuyên
Đó là lời đề nghị và tâm nguyện chính đáng của ông Lưu Văn Vinh, xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Thế nhưng, đã 5 năm qua, ông Lưu Văn Vinh gửi đơn đi các nơi nhưng đề nghị này của ông không được chấp nhận.
Vì sao, sự việc mang tính đạo lý, uống nước nhớ nguồn, không trái đạo đức xã hội, không đi ngược với thuần phong mỹ tục này lại khó thực hiện đến vậy?

Ông Lưu Văn Vinh cùng chị gái là bà Lưu Thị Thảo trình bày với PV Pháp luật Plus.
Tháng 4/2017, Cục Người có công- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) có Công văn số 632/NCC gửi Sở LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh, có nội dung như sau: “Ngày 30/7/2015, Cục Người có công có Công văn số 1377 gửi Sở LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh yêu cầu báo cáo mộ liệt sĩ Lưu Thanh Tâm, an táng tại mộ số 36, hàng 3, nghĩa trang số 2, xã Thạch Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Ngày 01/3/2016, Sở LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh có văn bản số 386 về việc báo cáo mộ liệt sĩ Lưu Thanh Tâm.
Theo báo cáo của Sở, khi di chuyển mộ liệt sĩ từ nghĩa trang số 2, xã Thạch Tây, huyện Tân Biên về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên đã phát hiện 14 ngôi mộ liệt sĩ không có hài cốt, trong đó có mộ liệt sĩ Lưu Thanh Tâm. Theo quy định, trách nhiệm quản lý mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ là Sở LĐTB&XH cấp tỉnh.
Cục Người có công yêu cầu Sở LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh tiếp tục kiểm tra, trả lời ông Lưu Vinh theo thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết về Cục” - trích Công văn của Cục Người có công.
Tuy nhiên, cho đến nay đã 7 năm qua, Sở LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh chưa giải quyết dứt điểm sự việc trên. Vì sao?
Ngày 21/12/2022, phóng viên về làm việc với Lãnh đạo xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, tiếp phóng viên, ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch xã Kim Xá cho biết: “Việc xây mộ gió cho liệt sĩ Lưu Thanh Tâm, người con của quê hương, chúng tôi không có khó khăn gì. Tôi chỉ cần có văn bản của huyện hoặc tỉnh đồng ý cho xây mộ gió cho liệt sĩ Lưu Thanh Tâm, là tôi cho triển khai ngay”.
Chiều cùng ngày, phóng viên trao đổi với đại diện Sở LĐTB&XH tỉnh Vĩnh Phúc, bà Ngô Thục Phương – Phó Giám đốc Sở cho biết: “Chúng tôi không thể cho phép xây mộ gió vì quy định của Chính phủ đã ghi rất rõ; chỉ xây mộ liệt sĩ có cốt, không xây mộ gió.
Nếu tôi đồng ý thì rất nhiều gia đình họ cũng đòi hỏi như vậy….”. Khi phóng viên nêu về việc các ngành chức năng của tỉnh Tây Ninh đã đánh mất hài cốt liệt sĩ Lưu Thanh Tâm, chứ không phải không có hài cốt của liệt sĩ Tâm”.
Bà Phương trả lời: “Tôi sẽ có văn bản gửi lên Bộ về việc này chứ ngành LĐTB&XH tỉnh không thể tự ý cho phép vì trái với quy định của pháp luật như tôi đã nêu”.

Công văn của Cục Người có công- Bộ LĐTB&XH. (Tài liệu do ông Lưu Văn Vinh cung cấp).
Chia sẻ với Pháp luật Plus - ông Lưu Văn Vinh cho biết: “Anh trai tôi là Lưu Thanh Tâm (SN 1955 ở xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) nhập ngũ tháng 02/1975 tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3, chiến đấu bảo vệ biên giới tại tỉnh Tây Ninh.
Giấy báo tử ngày 20/12/1978 của Quân đội gửi về cho gia đình ghi rõ; Liệt sĩ Lưu Thanh Tâm hy sinh ngày 17/7/1978, thi hài liệt sĩ mai táng tại mộ số 32, hàng 3 Nghĩa trang 2, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Trong biên bản bàn giao danh sách liệt sĩ số 01/CT ngày 04/01/1979, Quân đoàn 3 cho biết, phần mộ liệt sĩ Lưu Thanh Tâm được Sư đoàn 10 bàn giao cho Phòng Thương binh và Xã hội (nay là Phòng LĐTBXH) huyện Tân Biên với số thứ tự 35, trang 4 của danh sách liệt sĩ tại Nghĩa trang 2, xã Thạnh Tây.
Năm 2011, tôi vào Tây Ninh tìm kiếm thì được thông báo là mộ phần của liệt sĩ này đã được cất bốc trước năm 1990 nhưng thực tế thì hài cốt của anh trai tôi đã bị mất, không tìm thấy như trong giấy tờ đã ghi” - ông Vinh trình bày.
Cũng theo ông Vinh, ngày 29/01/2018, dưới sự chủ trì của ông Đào Ngọc Lợi -Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đã diễn ra buổi họp báo khẩn cấp, bàn phương hướng giải quyết dứt điểm vụ việc đặc biệt nghiêm trọng; Ngành LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh đã làm mất hài cốt liệt sĩ của anh trai tôi là Lưu Thanh Tâm, (có danh sách kèm theo). Tại buổi họp đã có cam kết và kết luận đáp ứng những yêu cầu và đề nghị của gia đình tôi.
Thứ nhất, tôi đề nghị ngành LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh phải ra xin lỗi cha mẹ tôi về sự việc đặc biệt nghiêm trọng này, có sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
Thứ hai, tôi đề nghị xây dựng cho anh trai tôi ngôi mộ gió (mộ chiêu hồn)
Thứ ba, tôi đề nghị xử lý trách nhiệm của ngành LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh và phải chịu trách nhiệm trước gia đình tôi về sự việc này theo quy định của pháp luật”- ông Vinh trình bày.
Cũng theo lời ông Vinh, ngày 18/5/2018, đại diện Sở LĐTB&XH tỉnh Tây Ninh là ông Lê Bình Thanh - Trưởng phòng Người có công tỉnh Tây Ninh; ông Lê Bá Hồ- phó Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; ông Dương - Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Tân Biên ra xin lỗi mẹ liệt sĩ Lưu Thanh Tâm và gia đình ông.
Thế nhưng, đã gần 7 năm trôi qua, tỉnh Tây Ninh không thực hiện những điều đã cam kết tại buổi họp mặt giữa đại diện Cục Người có công- Bộ LĐTB&XH và ông Lưu Văn Vinh.
Trình bày với phóng viên, ông Lưu Văn Vinh khẩn thiết đề nghị: “Tôi đề nghị xây cho anh trai tôi ngôi mộ gió tại nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để tôi cùng anh, chị, em, con, cháu trong gia đình tưởng nhớ và đến thắp hương cho vong linh liệt sĩ Lưu Thanh Tâm. Đừng để gia đình tôi phải khắc khoải thêm nữa”- ông Vình bày tỏ.
Pháp luật Plus tiếp tục đưa tin về sự việc này./.

