Mắt Biếc xứng đáng được gọi là phim chuyển thể được trông đợi nhất vì sở hữu nguyên tác quá nổi tiếng từ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Tin nên đọc
Vì sao điện ảnh Việt vẫn loay hoay với cơn “khát” kịch bản thuần Việt?
'Người mới' trong làng điện ảnh tỏa sáng
Phim tài liệu - Cuốn nhật ký trở về
Trang Cherry phải độn ngực khi quay phim ‘500 nhịp yêu’
Đã có rất nhiều tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim và mang lại tiếng vang lớn như Kính Vạn Hoa, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua,... Nhưng có lẽ, trong số các phim chuyển thể từ văn chương Nguyễn Nhật Ánh nói riêng và cả chuyển thể văn học nói chung, Mắt Biếc được xếp vào hàng đáng mong đợi bậc nhất vì sở hữu nguyên tác đặc biệt, diễn viên triển vọng cùng một ê kíp có tiếng.
|
Cuộc đời Ngạn chỉ yêu nhất một đôi mắt biếc, đôi mắt của Hà Lan. |
Mắt Biếc xuất bản năm 1990, là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của Nguyễn Nhật Ánh. Trong truyện, Ngạn - chàng trai hiền lành ở làng Đo Đo (Quảng Nam), có tình cảm với cô bạn có đôi mắt tuyệt đẹp tên Hà Lan. Nhưng khi ra thành phố, Hà Lan đem lòng yêu Dũng - thanh niên con nhà giàu, giỏi võ nhưng hư hỏng, dẫn đến những mâu thuẫn trong lòng Ngạn. Bước ngoặt diễn ra khi Hà Lan mang thai nhưng bị ruồng bỏ.
Đây cũng là dự án đánh dấu lần thứ hai Victor Vũ chuyển thể truyện của Nguyễn Nhật Ánh thành phim điện ảnh. Năm 2015, anh là đạo diễn của bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh và đã nhận được sự đón nhận của đông đảo công chúng, thu về cho bộ phim hơn 80 tỷ đồng tại các phòng vé.
|
Trúc Anh |
|
Trần Nghĩa |
Lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Victor Vũ và trở thành 2 diễn viên chính cho bô phim chính là Nguyễn Trúc Anh (sinh năm 1998) và Trần Nghĩa (sinh năm 1993). Vì đây là Mắt Biếc, nên thần thái của hai diễn viên được khán giả đặc biệt quan tâm, nhất là đôi mắt: mắt Ngạn phải ấm áp si tình, và mắt Hà Lan phải "biếc". Cả 2 được kỳ vọng sẽ mang đến "cái hồn" đúng chất của bộ phim tới với khán giả.
Mắt Biếc dự kiến được bấm máy vào tháng 3 và sẽ công chiếu trong năm 2019.