Năm 1998, đội bóng chuyền nam Công an TP.Hồ Chí Minh đoạt cúp Vô địch Quốc gia để rồi sau đó tan rã vì không có tiền. Xã hội hóa để đến vinh quang là một giải pháp tối ưu, thế nhưng con đường ấy không trải thảm nhung... 17 năm sau, người hâm mộ bóng chuyền TP.Hồ Chí Minh mới lại có dịp đươc trông chờ khoảnh khắc đội nhà đăng quang ngôi vương...
Trận thư hùng trên sân Rạch Miễu
Maseco-TP.HCM và Sanet-Khánh hòa bước vào trận chung kết tranh ngôi vô địch quốc gia. Hai đội đúng kiểu "kẻ tám lạng người nửa cân" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen thì thực lực chuyên môn thì Sanet nhỉnh hơn với chủ công số một Việt nam hiện nay là Ngô Vân Kiều. Nghĩa bóng của kỳ phùng địch thủ này là tiền đầu tư cho đội bóng, Sanet là kẻ tám lạng, Maseco cũng được nửa cân...
Trước trận chung kết, báo giới dấy lên hai luồng dư luận. Một là ca ngợi Sanet, một luồng phân tích lợi thế của Maseco là được thi đấu trên sân nhà, khán giả nhà và niềm mơ ước 17 năm của một thành phố giàu nhất Việt nam. Ngày trận thư hùng diễn ra, Nhà thi đấu Rạch Miễu không còn ghế trống, ban tổ chức phải đặt một máy chiếu bên ngoài để phục vụ người hâm mộ. Ông Nguyễn Thành Phong (Phó Bí thư-Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh) cũng xuất hiện trên hàng ghế VIP để theo dõi và cổ vũ đội nhà thi đấu. Trước sức ép đó, cầu thủ của 2 đội càng cần phải thi đấu với cái đầu lạnh và bản lĩnh thép.
Còi khai cuộc, hai đội không cần thăm dò nhau bởi họ đã chạm trán nhau nhiều trận, nhiều giải suốt 5 năm qua. Sanet thể hiện khao khát đăng quang lần 2 sau 7 năm chờ đợi nên tất cả những pha tấn công đều chuyền về cho "oanh tạc cơ" Vân Kiều. Không phụ lòng người hâm mộ phố biển, tay đập số một Việt Nam liên tục dội những trái bom đầy uy lực và hiểm hóc về phần sân của Maseco...
Phía bên kia, đoàn quân áo vàng của của huấn luyện viên Bùi Huy Châm chỉ biết phòng thủ và chọn cơ hội thật chắc để phản công giành giật từng điểm một với đối thủ. Chính nhờ chiến thuật "lấy thủ bù công" của vị huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm này mà hai đối thủ so kè nhau từng điểm một. Do bị đè nặng bởi tâm lý, dẫu Maseco phòng thủ kiên cường nhưng sự cổ vũ cuồng tín của khán giả nhà trong niềm mong đợi 17 năm như con dao hai lưỡi cứa vào tinh thần của những tuyển thủ trẻ Maseco, họ mới tham gia trận chung kết lần đầu nên phòng thủ có phần chuệch choạc và để thua nhiều điểm ngớ ngẩn... Kết quả, Maseco thua liền 2 hiệp với điểm số sát sao: 25-23 và 26-24.
Bước vào hiệp 3, hiệp đấu cân não của hai đối thủ, Sanet thắng hiệp này là đăng quang ngôi vương lần 2 trong lịch sử bóng chuyền tỉnh nhà bằng một chiến thắng tuyệt đối trong trận chung kết. Maseco thắng hiệp 3 đồng nghĩa trận đấu sẽ tiếp tục, có lợi thế là làm tiêu hao sinh lực cùng tinh thần của đối thủ. Chuyên gia Bùi Huy Châm không hổ với danh xưng mà giới bóng chuyền Việt nam đặt cho ông. Ông ủy lạo cầu thủ bằng phương pháp thả lỏng tinh thần với một chút "A.Q chính truyện": "Mùa giải 2014 ta hạng 9/12 thì mùa giải 2015 lên 2/12 là một thắng lợi...". Mặt khác, ông chỉ đạo học trò bám chắn quyết liệt để khóa tay đập số một Việt nam.
Tinh thần thoải mái, đoàn quân Maseco tuyệt đối tuân thủ đấu pháp. Vân Kiều bị các tay chắn Maseco khóa chặt, buộc Sanet phải tìm đường tấn công khác nên uy lực và hiệu quả giảm sút. Ngược lại, hộ công số một Việt nam Nguyễn Hoàng Thương bên Maseco chắt chiu từng điểm một qua lối đánh hiểm hóc và đa dạng: Không có bóng anh vẫn chạy chỗ, dậm đà bung người làm động tác giả để thu hút hàng thủ Sanet, tạo sơ hở cho đồng đội ghi điểm. Nhờ lối đánh đa dạng không dựa vào chủ công như Sanet, Maseco thắng hiệp 3 với tỷ số 25-21.
Tinh thần hai đội là hai thái cực, Sanet nuối tiếc vì để vuột mất cơ hội, Maseco lên tinh thần vì cơ hội cân bằng tỷ số trận đấu 2-2 đã sáng lên. Bước vào hiệp thứ tư, Sanet vẫn còn cơ hội đăng quang, tiếc thay, tay đập số một Việt nam xuống sức nên không còn những pha dội bom về phần sân Maseco như 2 điệp đầu. Trong khi đó Maseco càng chơi càng hay và họ thắng luôn hiệp này với điểm số 25-21.
Hai đội buộc phải bước vào hiệp đấu "knockout" 15 điểm. Sanet quật khởi với những đường tấn công dọc hai biên của hai hộ công. Nhờ lối đánh biến hóa, không ghi điểm qua chủ công Vân Kiều nữa mà họ đã vượt lên dẫn trước 6-1. Trong bóng chuyền, khoảng cách 5 điểm là một khoảng cách an toàn, biên độ an toàn, nhất là trong một hiệp đấu "knockout" 15 điểm. Chính vậy, chuyên gia Bùi Huy Châm phải xin dừng trận đấu để hội ý...
Sau khi vào sân, Maseco khóa chặt những đường tấn công dọc 2 biên của hộ công Sanet, buộc họ quay lại tập trung bóng cho chủ công Vân Kiều khi này đã đã lớn tuổi và có phần đuối sức. Quả thực, Vân Kiều càng đập càng đuối, không còn uy lực nên bị các tay chắn Maseco vô hiệu toàn bộ. Cầu trường vỡ tung khi điểm số 6-6, Maseco như thế chẻ tre, đi một mạch đến ngôi vương trong thế liên tục dẫn điểm, họ chỉ dừng lại khi trọng tài bàn la to: "Điểm số 15-9!".
|
Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND TP.HCM (người thứ 2 từ phải qua, hàng đầu) hoan hỉ với cúp vô địch của Maseco-TP.HCM |
Hành trình trở lại ngôi vương
Ông Nguyễn Xuân Hàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Maseco) không hề giấu giếm tham vọng: "Từ năm 2002 đến nay, chưa đội nào bảo vệ được chức vô địch. Mùa bóng 2016, đó là mục tiêu của Maseco-TP.HCM". |
Quãng thời gian 5 năm bóng chuyền TP.HCM mang tên Maseco-TP.HCM là ngần ấy thời gian của hành trình tìm kiếm ngôi vương cam go và gay cấn không khác gì 5 hiệp đấu trong trận chung kết vô địch quốc gia mùa giải 2015.
Năm 2010, bóng chuyền TP.HCM rớt hạng. Tháng 1/2011 UBND và Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch của thành phố đã quyết định giao đội bóng cho Trung tâm TDTT quận Phú Nhuận quản lý, sau đó Công ty Maseco đã nhận tài trợ đội bóng. Ngay năm đầu tiên, đội chỉ có 11 vận động viên, 3 mượn của Vĩnh long, nhờ Maseco đầu tư đúng chiến lược đội đã đoạt chức Vô địch giải hạng A Quốc gia 2011.
Maseco-TP.HCM thăng hạng trở lại thi đấu Giải vô địch Quốc gia năm 2012. Maseco đầu tư thêm, mời HLV Aphichat (Thái Lan) ở mùa giải 2012 và đoạt hạng 5/12 chung cuộc. Để vươn tay đến cúp vô địch quốc gia, Maseco mời thêm huấn luyện viên số 1 của Thái Lan là Suntorn Phoseeta làm huấn luyện viên cho mùa giải 2013 và bổ sung lực lượng (chủ công Thành Nhân, phụ công Hoàng Thương, chuyền hai Thanh Tùng...). Những nỗ lực đó đưa Maseco giành huy chương đồng năm 2013.
Thế nhưng, mùa giải năm 2014 thật sự là một cơn ác mộng của nhà đầu tư Maseco. Các huấn luyện viên ngoại hình như không có gì mới để huấn luyện ngoài việc tấn công và tấn công để ghi điểm; nhưng khi bị đối phương bắt bài và dùng ngay chiến thuật ấy của Maseco để tấn công lại thì Maseco đành bó tay buông xuôi. Kết quả năm 2014, đội phải chơi play-off để tìm vé trụ hạng. Hội đồng quản trị nhóm họp và quyết định sa thải tất cả ban huấn luyện người Thái. Thay vào đó là phải mời bằng được Chuyên gia-Tiến sĩ Bùi Huy Châm về làm huấn luyện viên (với một hợp đồng được giữ bí mật và gây không ít sự tò mò trong giới bóng chuyền Việt nam, bởi ông Châm nhận được rất nhiều lời mời từ các câu lạc bộ khác, kể cả những câu lạc bộ nước ngoài).
Chỉ trong 11 tháng, “ông già gân 68 tuổi” Huy Châm đã nhào nặn đội hình thành một tập thể hoàn hiện cả thể lực, đấu pháp và tinh thần. Trong tập luyện, ông Châm chia đội hình ra nhiều loại: Phòng thủ, tấn công tổng lực, kết hợp phòng thủ tấn công dọc 2 biên, phòng thủ tấn công nhanh sau vạch 3 mét, phòng thủ tấn công nhanh đánh chồng... Khi ráp đội hình lại thì trong tay ông đã có đầy đủ quân số để biến hóa chiến thuật tùy theo tính chất của một trận đấu, một đối thủ cụ thể, trong những tình huống cụ thể... Chính những đấu pháp đa dạng như vậy mà Maseco không buông xuôi trong trận chung kết mùa giải 2015 khi bị Sanet dẫn trước 2-0.
Ngày đăng quang, ông Châm tâm sự với học trò với đôi mắt ngấn lệ: "Tôi đã tạo được một tập thể đoàn kết với tinh thần quyết tiến trong mọi tình huống...".