Hà Nội 23 °C
TP Hồ Chí Minh 28 °C
Hải Phòng 24 °C
Đà Nẵng 27 °C
Yên Bái 19 °C
  • Hà Nội Hà Nội 23°C
  • TP Hồ Chí Minh Hà Nội 28°C
  • Hải Phòng Hà Nội 24°C
  • Đà Nẵng Hà Nội 27°C
  • Yên Bái Hà Nội 19°C

Mang Trung thu đến với trẻ em vùng biên giới Tịnh Biên - An Giang

Dân sự & tố tụng dân sự
06/10/2025 14:47
Khánh Thùy
aa
Chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em” năm nay do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp cùng Tạp chí Thương hiệu & Công luận, Trường THCS Lương Thế Vinh và Phường đoàn Tịnh Biên tổ chức, đã mang đến một đêm Trung thu thật đặc biệt cho các em nhỏ vùng biên

Trung thu - Tết đoàn viên, Tết của thiếu nhi - từ lâu đã trở thành dịp đặc biệt để mỗi gia đình sum vầy, để trẻ thơ hân hoan đón chờ chiếc lồng đèn rực sáng dưới ánh trăng tròn. Nhưng nơi biên giới xa xôi, đêm trăng rằm không chỉ là niềm vui tuổi thơ, mà còn là biểu tượng của tình quân dân, của sự sẻ chia mà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang dành trọn cho con em đồng bào các dân tộc. Chính từ tấm lòng ấy, những chương trình Trung thu do Bộ đội Biên phòng tổ chức suốt nhiều năm qua đã trở thành dấu ấn đẹp, là sợi dây kết nối yêu thương, khơi dậy niềm tin và hy vọng nơi biên giới.

Những ngày đầu tháng mười, khi ánh nắng sớm vừa soi qua những rặng thốt nốt ở phường Tịnh Biên, sân Trường THCS Lương Thế Vinh đã rộn ràng tiếng cười nói. Cờ hoa, đèn lồng, bóng bay được treo khắp sân trường. Hơn hai trăm em học sinh háo hức chờ đón một ngày đặc biệt. Trên sân khấu, dòng chữ “Biên cương - Vầng trăng cho em” nổi bật giữa không gian ngập tràn sắc màu Trung thu. Những người lính trong sắc áo xanh quen thuộc của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang tất bật sắp xếp bàn ghế, chỉnh lại dàn âm thanh, xếp gọn từng phần quà để trao tặng cho các em.

Chương trình “Biên cương – Vầng trăng cho em” năm nay do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp cùng Tạp chí Thương hiệu & Công luận, Trường THCS Lương Thế Vinh và Phường đoàn Tịnh Biên tổ chức, đã mang đến một đêm Trung thu thật đặc biệt cho các em nhỏ vùng biên.

Không khí tại sân trường rộn ràng, ấm áp khi Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng đại diện chính quyền địa phương, các nhà tài trợ và phụ huynh cùng hòa chung niềm vui với các em học sinh. Những ánh mắt trong veo, những nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ dường như xua tan đi mọi khoảng cách, để tình quân – dân thêm gắn bó nơi vùng biên giới Tịnh Biên.

Mang Trung thu đến với trẻ em vùng biên giới Tịnh Biên - An Giang

Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP và Chính quyền địa phương trao quà cho các em học sinh.

Khi tiếng trống khai hội vang lên, cả sân trường như vỡ òa. Tiết mục văn nghệ sôi động mở màn khiến các em nhỏ reo hò, vỗ tay không ngớt. Ánh mắt các em dõi theo từng bước nhảy, vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. Rồi những tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh và cán bộ, chiến sĩ Biên phòng biểu diễn tiếp nối, từ điệu múa truyền thống Khmer uyển chuyển, đến những bài hát thiếu nhi quen thuộc như “Chiếc đèn ông sao”, “Rước đèn tháng Tám”. Không khí hội rằm càng lúc càng ấm áp, xóa nhòa khoảng cách giữa lính và dân, giữa cán bộ Biên phòng và những người con biên giới.

Điểm nhấn của chương trình chính là khoảnh khắc những phần quà trung thu được trao tận tay các em. 230 phần quà với tổng trị giá 90 triệu đồng được vận động từ các tổ chức doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, gửi đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là người lính Biên phòng với thế hệ trẻ nơi biên giới.

Em Neang Sa Rang, học sinh lớp 6A3, Trường THCS Lương Thế Vinh, ôm chiếc lồng đèn trong tay, ánh mắt lấp lánh: “Con vui lắm ạ! Đây là lần đầu con được dự Trung thu đông vui như vậy. Có quà, có hát và nhiều người đến chơi cùng, con thấy thích lắm. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các chú bộ đội.”

Không chỉ là chương trình vui chơi, “Biên cương – Vầng trăng cho em” còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp để Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng thời giáo dục cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn biên giới và lòng tự hào dân tộc. “Chăm lo cho thiếu nhi vùng biên giới không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm thiêng liêng của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi mong rằng, những món quà nhỏ hôm nay sẽ giúp các em có thêm niềm vui, động lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng”. Đại tá Lê Hoàng Việt – Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Cùng thời điểm, nhiều đơn vị trên tuyến biên giới thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động Trung thu cho thiếu nhi.

Từ Vĩnh Nguơn, Lạc Quới đến Hà Tiên, Nam Du,.. nơi đâu cũng rộn ràng tiếng trống lân, tiếng hát, tiếng cười trẻ thơ. Trong cái se lạnh của đêm rằm biên giới, tình cảm quân dân lại càng thêm nồng ấm. Có chiến sĩ tạm gác lại nỗi nhớ nhà, nhớ con nhỏ ở quê để cùng các em biên giới đón trăng. Có người đã nhiều năm liên tiếp gắn bó với chương trình, coi đây như cái Tết đoàn viên chung của gia đình thứ hai – gia đình nơi biên cương.

Trung tá Nguyễn Văn Phát Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tâm sự: “Với bộ đội chúng tôi, Trung thu xa nhà đã thành quen. Nhưng khi nhìn thấy niềm vui của các cháu nhỏ nơi đây, chúng tôi thấy như được đền đáp. Tình cảm của nhân dân là nguồn động viên để bộ đội vững vàng nơi tuyến đầu”.

Đêm hội trăng rằm do Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức không chỉ dừng lại ở việc mang đến niềm vui cho thiếu nhi, mà còn góp phần quan trọng vào công tác dân vận, xây dựng “thế trận Biên phòng toàn dân”. Qua từng chương trình, tình quân dân ngày càng bền chặt, nhân dân thêm tin tưởng, gắn bó với bộ đội. Các em nhỏ – thế hệ tương lai của biên giới được tiếp thêm động lực học tập, rèn luyện, tránh xa những cám dỗ, tệ nạn. Hơn thế, đây cũng là dịp để cộng đồng xã hội hướng về biên giới. Mỗi tổ chức, doanh nghiệp, mỗi tấm lòng hảo tâm cùng chung tay đóng góp đã tạo nên sức lan tỏa rộng lớn. Tình yêu thương không còn giới hạn, mà tỏa sáng như ánh trăng, mang đến sự ấm áp cho mọi mái nhà nơi biên cương.

Dư âm của ngày hội Trung thu vẫn còn đọng lại trong ánh mắt hân hoan của những đứa trẻ vùng biên. Giữa khoảng sân trường ấy, tiếng cười trong trẻo của các em hòa cùng nụ cười hiền hậu của người lính Biên phòng, tạo nên bức tranh ấm áp về tình quân - dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Những phần quà tuy nhỏ, nhưng chất chứa trong đó là cả tấm lòng, là tình thương và trách nhiệm mà Bộ đội Biên phòng dành cho thế hệ tương lai của biên giới. Không chỉ mang lại niềm vui cho thiếu nhi, chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em” còn là cầu nối gắn kết quân với dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia và tình yêu thương ở biên giới. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt rạng ngời hôm nay chính là minh chứng sống động cho tình quân dân bền chặt, cho niềm tin được vun đắp từ trái tim những người lính đang ngày đêm gìn giữ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc.

bài liên quan
Hà Nội: Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” xã Trần Phú tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội: Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” xã Trần Phú tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đêm 3/10 (tức 12/8 âm lịch), xã Trần Phú tổ chức “Đêm hội trăng rằm 2025” và trao tặng 36 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Những nghệ nhân “giữ lửa” cho đồ chơi Trung thu truyền thống

Những nghệ nhân “giữ lửa” cho đồ chơi Trung thu truyền thống

Giữa vô vàn những loại đồ chơi ngoại nhập, nhiều nghệ nhân và gia đình vẫn âm thầm, lặng lẽ, say mê với các đồ chơi truyền thống để lưu giữ một nét đẹp văn hóa cho thế hệ mai sau.
Chuyện tình mãnh liệt sau chiếc bánh trung thu

Chuyện tình mãnh liệt sau chiếc bánh trung thu

Có rất nhiều truyền thuyết khác nhau về ngày lễ này, Trung Quốc cũng không ngoại lệ với chuyện tình yêu giữa nữ thần xinh đẹp và thông minh Chang'e và chồng cô, một cung thủ nổi tiếng tên Hou Yi...
Trương Thị May bật mí cách đón Trung thu thật đặc biệt

Trương Thị May bật mí cách đón Trung thu thật đặc biệt

Trung Thu năm nay Trương Thị May chọn cho mình cách đón Tết đoàn viên thật khác, đó là cùng tham gia phóng sinh cầu bình an.
Trương Thị May bật mí cách đón Trung thu thật đặc biệt

Trương Thị May bật mí cách đón Trung thu thật đặc biệt

Trung Thu năm nay Trương Thị May chọn cho mình cách đón Tết đoàn viên thật khác, đó là cùng tham gia phóng sinh cầu bình an.
Vi vu châu Á trải nghiệm Tết Trung thu

Vi vu châu Á trải nghiệm Tết Trung thu

Tết Trung Thu ở Việt Nam là ngày được rất nhiều trẻ em mong đợi vì chúng thường được người lớn tặng đồ chơi, ăn bánh nướng, bánh dẻo, múa hát và phá cỗ. Không chỉ Việt Nam, nhiều nước châu Á cũng náo nức đón Tết Trung thu với những nét đặc sắc riêng, thể hiện tinh hoa dân tộc mình.
Mới nhất
Đọc nhiều
Kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam vượt mốc 1,8 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam vượt mốc 1,8 tỷ USD

Trong 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra đã vượt mốc 1,8 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.
Nestlé trao tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé trao tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé đã trao tặng 3 phòng máy tính cho các trường tiểu học tại tỉnh Nghệ An và Ninh Bình giúp học sinh và giáo viên tiếp cận công nghệ và nâng cao kỹ năng.
Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus cúm

Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus cúm

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị rà soát, đảm bảo đầy đủ hậu cần, kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị... sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh.
Tin bài khác
Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus cúm

Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus cúm

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị rà soát, đảm bảo đầy đủ hậu cần, kinh phí, thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị... sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh.
Yêu cầu khẩn trương đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở đèo Khánh Lê

Yêu cầu khẩn trương đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở đèo Khánh Lê

Trước vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) đêm 16/11/2025, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện khẩn, yêu cầu các lực lượng chức năng và tỉnh Khánh Hòa khẩn trương nhất thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, đưa các nạn nhân còn mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở và tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương.
CSGT Hà Nội xử lý hàng trăm tài xế che biển số, dùng điện thoại khi lái xe

CSGT Hà Nội xử lý hàng trăm tài xế che biển số, dùng điện thoại khi lái xe

Ngày 17/11, Công an TP Hà Nội cho biết, chỉ trong 3 ngày (từ 13/11 đến 15/11), lực lượng CSGT Công an thành phố đã phát hiện, xử lý gần 400 tài xế sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy hoặc che, dán biển kiểm soát để né "phạt nguội".
Khắc phục hạ tầng giao thông trên tuyến đường Trường Sơn Đông do ảnh hưởng bão số 13

Khắc phục hạ tầng giao thông trên tuyến đường Trường Sơn Đông do ảnh hưởng bão số 13

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra.
Đề xuất từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Đề xuất từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Chính phủ đề xuất từ năm 2026 thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.
Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, nhiều người thương vong

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn, nhiều người thương vong

Sáng 17/11, bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn khiến nhiều người thương vong.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 dự kiến đón bệnh nhân từ 19/12

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 dự kiến đón bệnh nhân từ 19/12

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để vận hành cơ sở mới từ 19/12. Hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ Hà Nội tình nguyện đăng ký luân chuyển công tác.
Khai mạc Lễ hội kỷ niệm 262 năm ngày mất bà Mạc Mi Cô và 245 năm ngày mất ông Mạc Thiên Tích

Khai mạc Lễ hội kỷ niệm 262 năm ngày mất bà Mạc Mi Cô và 245 năm ngày mất ông Mạc Thiên Tích

Tối 16/11, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 262 năm ngày mất Bà Mạc Mi Cô (Bà Cô Năm) và 245 năm ngày mất Ông Mạc Thiên Tích đã chính thức khai mạc trọng thể tại Khuôn viên Đền thờ Bà Mạc Mi Cô.
Xúc động chương trình "Thay lời tri ân" 2025: Khi thầy cô là ánh sáng soi đường

Xúc động chương trình "Thay lời tri ân" 2025: Khi thầy cô là ánh sáng soi đường

Nhân dịp kỉ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức trọng thể chương trình truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” năm 2025 với chủ đề “Thắp sáng tương lai”.
Đồng Nai dự kiến mức quà tặng mừng thọ cao nhất 5 triệu đồng

Đồng Nai dự kiến mức quà tặng mừng thọ cao nhất 5 triệu đồng

Theo Kế hoạch số 338/KH-SYT của Sở Y tế Đồng Nai về truyền thông dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, mức quà tặng cao nhất dự kiến áp dụng trên địa bàn tỉnh là 5 triệu đồng/người. Đây là chính sách dành cho công dân Việt Nam đang cư trú hợp pháp tại Đồng Nai, gồm thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 6 tháng trở lên, ở các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi.