Mang Trung thu đến với thiếu nhi xã đảo Thạnh An, “cùng em thắp sáng ước mơ”
Giữa không gian sông nước của xã đảo Thạnh An (TP.HCM), chương trình “Vui hội Trăng rằm - Cùng em thắp sáng ước mơ” đã mang đến niềm vui Trung thu cho trẻ em, đồng thời gửi gắm sự sẻ chia, động viên đến những người đang ngày ngày chăm sóc, giáo dục các em nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngày 19/9, xã Vĩnh Lộc phối hợp với Trường Mầm non Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS Thạnh An, xã Thanh An (TP.HCM) tổ chức chương trình “Vui hội Trăng rằm - Cùng em thắp sáng ước mơ”, trao tặng 500 phần quà Trung thu cho các em học sinh nơi xã đảo.
Chương trình được sự đồng hành tài trợ của Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” xã Vĩnh Lộc, với mong muốn mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho thiếu nhi, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và sự gắn kết giữa chính quyền, nhà trường và các đơn vị đồng hành.

Không chỉ là một hoạt động vui chơi nhân dịp Tết Trung thu, chương trình còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại xã đảo Thạnh An - địa bàn đặc thù của TP.HCM, nơi đời sống người dân gắn liền với sông nước và biển đảo còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Trong không khí rộn ràng, những tiết mục văn nghệ và nụ cười của các em nhỏ tạo nên một không khí Trung thu ấm áp. Những món quà được trao không đơn thuần mang giá trị vật chất mà còn là lời động viên, để các em cảm nhận rằng dù sống ở một địa bàn cách trở, các em vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần của cộng đồng.

Để trẻ em xã đảo có một mùa Trăng trọn vẹn
Chia sẻ tại chương trình, ông Huỳnh Minh Quang - Phó Bí Thư Đảng Ủy Xã Thạnh An cho biết, chăm lo cho trẻ em luôn là nhiệm vụ được địa phương quan tâm thực hiện.
Với điều kiện địa lý đặc thù là xã đảo, việc tổ chức các hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi trên địa bàn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Vì vậy, sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị và địa phương bạn có ý nghĩa thiết thực, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu đủ đầy hơn.

“Điều chúng tôi vui nhất hôm nay là nhìn thấy các em nhỏ được vui chơi, được nhận quà và có những khoảnh khắc đáng nhớ bên thầy cô, bạn bè. Sự quan tâm này không chỉ mang đến niềm vui trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống”, lãnh đạo xã Thạnh An chia sẻ.
Đại diện xã Vĩnh Lộc, Trung tá Nguyễn Trường An - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Vĩnh Lộc, cho rằng việc đồng hành cùng trẻ em xã đảo Thạnh An là hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia giữa các địa phương.

“Chúng tôi mong muốn những phần quà nhỏ hôm nay sẽ mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho các em. Đặc biệt, với trẻ em ở xã đảo, sự quan tâm của cộng đồng càng cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đây cũng là cách để chúng ta cùng nhau chăm lo cho thế hệ tương lai nơi “đầu sóng ngọn gió””, Trung tá Nguyễn Trường An nói.
Tại chương trình, Đại diện lãnh đạo các trường có học sinh được nhận quà Trung thu, cô Huỳnh Thúy Ngân - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạnh An cho biết, đối với những người làm công tác giáo dục trên xã đảo, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy học sinh có được môi trường học tập, vui chơi và phát triển như các bạn nhỏ ở đất liền.
Theo cô Ngân, Chương trình “Vui hội Trăng rằm - cùng thắp sáng ước mơ” hôm nay là sự hỗ trợ hết sức ý nghĩa, thiết thực của xã Vĩnh Lộc.

Qua đó đã mang đến cơ hội cho các em thiếu nhi xã đảo một ngày hội trọn vẹn, các em được trao quà, tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, thưởng thức không khí Trung thu truyền thống và những tiết mục văn nghệ rộn ràng niềm vui.
Những phần quà Trung thu được trao tận tay các em không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự quan tâm, động viên để các em có thêm niềm vui trước thềm năm học mới.

Thay mặt lãnh đạo các trường học và các em thiếu nhi, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạnh An gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến xã Vĩnh Lộc đã mang đến chương trình vui Trung thu ấm áp yêu thương lần này.
“Các em mong chờ Trung thu từ nhiều ngày trước. Khi chương trình được tổ chức, các em rất vui và hào hứng. Những món quà hôm nay tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm rất lớn.

Đó cũng là sự động viên đối với giáo viên chúng tôi trong quá trình đồng hành, chăm sóc và dạy dỗ học sinh nơi xã đảo Thạnh An”, cô Ngân chia sẻ.
Qua chương trình mang Trung thu đến với thiếu nhi xã đảo Thạnh An, điều đọng lại không chỉ là những chiếc đèn lồng hay phần quà dành cho trẻ nhỏ. Đó còn là thông điệp về sự kết nối giữa đất liền và xã đảo, giữa chính quyền, nhà trường và cộng đồng.
THẠNH AN - XÃ ĐẢO ĐẶC THÙ CỦA TP.HCM
Xã Thạnh An nằm ở phía Đông Nam TP.HCM, là xã đảo duy nhất của thành phố. Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Thạnh An thuộc huyện Cần Giờ; sau sắp xếp, xã vẫn giữ nguyên địa giới và tên gọi xã Thạnh An.
Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ chính thức công nhận Thạnh An là xã đảo, với quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. Việc công nhận này gắn với những đặc điểm riêng về vị trí địa lý, dân cư và điều kiện tự nhiên của địa phương.
Thạnh An có diện tích tự nhiên khoảng 131,31 km², dân số khoảng 5.200 người. Địa bàn gồm đảo Thạnh An và khu vực Thiềng Liềng, nằm biệt lập với đất liền và được bao bọc bởi hệ thống sông, biển và rừng ngập mặn.
Đời sống người dân gắn nhiều với đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, làm muối và các hoạt động kinh tế biển. Điều kiện tự nhiên cũng khiến địa phương chịu những tác động rõ nét của triều cường, mưa bão và các hiện tượng thời tiết bất lợi.
Chính đặc thù “xã đảo” tạo nên một Thạnh An vừa có vị trí riêng trong không gian biển của TP.HCM, vừa đặt ra yêu cầu đặc biệt trong đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống người dân. Trong đó, giáo dục và chăm lo cho trẻ em trên đảo luôn được Thành phố đặt biệt chú trọng để bảo đảm cơ hội phát triển đồng đều cho thế hệ trẻ, bất kể khoảng cách với đất liền.











