Xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, một nhóm thanh niên ở Kiên Giang đã mang theo hung khí đến tận nhà “đối thủ” để đập phá tài sản. Hành vi bốc đồng, thiếu suy nghĩ khiến cả nhóm phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật.
 |
| Ảnh minh họa. |
Mâu thuẫn ảo, hậu quả thật
Theo hồ sơ vụ án, vào tối một ngày cuối năm 2023, Nguyễn Thảo V (16 tuổi, ngụ xã Đông Hưng A, huyện An Minh) tổ chức sinh nhật tại nhà một người bạn. Trong lúc tiệc tùng, V nhắc lại mâu thuẫn trên Facebook giữa mình và anh Trần Hoàng V (19 tuổi, ngụ xã Đông Hưng B, cùng huyện).
Từ vài lời kể vu vơ, nhóm bạn của Nguyễn Thảo V – gồm Võ Trường A, Nguyễn Hải Minh Đ, Trần Văn M và Đinh Văn K đã quyết định “tìm Trần Hoàng V nói chuyện”. Rạng sáng hôm sau, cả nhóm cùng khoảng 10 người khác mang theo hung khí như chĩa, dao, kiếm, rồi chạy xe máy đến nhà anh Trần Hoàng V.
Khi đến nơi, nhóm này chia nhau phá khóa cửa, xông vào nhà, đập phá xe máy, cửa kính và nhiều vật dụng khác. Riêng anh V kịp thời chạy thoát bằng cách nhảy xuống sông phía sau nhà. Tổng giá trị tài sản bị hư hỏng được cơ quan chức năng định giá hơn 4 triệu đồng.
Không thể viện cớ “trẻ người non dạ”
Mới đây, TAND huyện An Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án đối với 4 bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, mang tính côn đồ, thể hiện sự xem thường pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội.
Dù một số bị cáo còn trẻ, chưa có tiền án, đã khắc phục hậu quả và được bị hại bãi nại, tòa vẫn tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe. Cụ thể:
Nguyễn Hải Minh Đ 7 tháng tù, cộng với bản án 9 tháng tù trước đó về tội "trộm cắp tài sản", buộc chấp hành 1 năm 4 tháng tù giam.
Võ Trường A 6 tháng tù, cộng với bản án 2 năm 3 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích", buộc chấp hành 2 năm 9 tháng tù giam. Trần Văn M 4 tháng tù giam.
Đinh Văn K do chưa đủ 18 tuổi khi phạm tội, bị phạt 1 năm cải tạo không giam giữ, giao cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục.
Hành vi của nhóm bị cáo được xác định phạm vào tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù.
Mạng xã hội không phải “chốn giang hồ”
Vụ việc là bài học đắt giá cho những ai dễ bị kích động bởi những lời kể hay dòng trạng thái trên mạng xã hội. Thay vì chọn cách giải quyết ôn hòa, nhóm thanh niên đã chọn bạo lực để rồi đối mặt với hậu quả pháp lý nặng nề.
Hành động nhất thời, nhưng hệ lụy là cả chặng đường dài phía trước bị ảnh hưởng. Một bản án tù không chỉ khép lại tuổi trẻ của các bị cáo mà còn là nỗi buồn cho gia đình và sự mất mát đối với chính xã hội.
Từ vụ án này, các cơ quan chức năng huyện An Minh kêu gọi giới trẻ nâng cao nhận thức khi sử dụng mạng xã hội. Một bình luận bốc đồng hay một tranh cãi ảo cũng có thể dẫn đến hậu quả thật – mất bạn, mất tự do, thậm chí mất cả tương lai.
Mạng xã hội là công cụ kết nối, không phải nơi để “xử lý nhau”. Hãy cư xử văn minh, kiềm chế cảm xúc và chọn cách giải quyết ôn hòa – bởi chỉ một phút nông nổi, cái giá phải trả có thể là cả cuộc đời.