Việc chuẩn bị hòm phiếu phụ cho những cử tri không thể đi lại không chỉ là một giải pháp trong tổ chức bầu cử, mà còn thể hiện tinh thần dân chủ và nhân văn, nơi mọi lá phiếu đều được trân trọng và không một cử tri nào bị bỏ lại phía sau.
Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tại nhiều địa phương, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, chu đáo. Ở xã Yên Xuân (Hà Nội), việc tổ chức hòm phiếu phụ mang đến tận nhà cho cử tri cao tuổi, bệnh tật không thể đi lại đã cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm nhằm bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử của mình.
Không để sót một lá phiếu
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử tại xã Yên Xuân (Hà Nội) đang trở nên rộn ràng. Tại các thôn, tổ bầu cử đã hoàn tất việc rà soát danh sách cử tri, niêm yết công khai và xây dựng phương án tổ chức bỏ phiếu, trong đó đặc biệt chú trọng đến những trường hợp cử tri cao tuổi, bệnh tật, không thể trực tiếp đến điểm bầu cử.
 |
| Ông Đinh Hồng Quân, Trưởng thôn 6 - Tiến Xuân, xã Yên Xuân trò chuyện với ông Đinh Văn Tin, người sẽ được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến nhà để bầu cử. |
Theo ông Đinh Hồng Quân (Trưởng thôn 6, Tiến Xuân, thành viên Tổ bầu cử của thôn), toàn thôn có 1.668 cử tri tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử đặt ở nhà văn hóa thôn. Qua rà soát danh sách, tổ bầu cử xác định có 4 trường hợp không thể đi lại vì tuổi cao, bệnh tật.
Trước thực tế đó, tổ bầu cử đã xây dựng phương án mang hòm phiếu phụ đến tận nhà để các cử tri thực hiện quyền bầu cử.
Theo ông Quân, việc rà soát được thực hiện từ sớm và rất cẩn trọng để bảo đảm không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào. Trong ngày bầu cử, một tổ công tác gồm 4 thành viên sẽ trực tiếp mang hòm phiếu, phiếu bầu và các tài liệu cần thiết đến từng gia đình.
“Dù bỏ phiếu tại nhà văn hóa hay tại nhà riêng, mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau. Điều quan trọng là mọi công dân đều được tôn trọng và bảo đảm quyền lựa chọn người đại diện cho mình”, ông Quân chia sẻ.
Niềm vui của cử tri không thể đi lại
Một trong những cử tri sẽ được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà là ông Đinh Văn Tin (sinh năm 1965). Ông Tin bị bệnh về khớp hơn 10 năm nay, việc đi lại rất khó khăn và hiện thuộc diện người khuyết tật được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.
 |
| Ông Đinh Văn Tin - một trong những cử tri không trực tiếp tham gia bỏ phiếu. |
Đối với ông, việc di chuyển ra khỏi nhà là điều không dễ dàng. Ngay cả việc ngồi lâu cũng khiến ông đau nhức. Vì vậy, việc được mang hòm phiếu đến tận nhà giúp ông có thể thực hiện quyền công dân của mình mà không phải lo lắng về việc đi lại.
Ông Tin cho biết bản thân rất vui khi được chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện quyền bầu cử.
“Dù sức khỏe yếu, phụ thuộc nhiều vào con cháu trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng khi được thực hiện quyền bầu cử, tôi cảm thấy mình vẫn được tôn trọng và bình đẳng như mọi công dân khác”, ông Tin chia sẻ.
Không chỉ những cử tri bệnh tật, tại xã Yên Xuân còn có nhiều người cao tuổi vẫn mong chờ được tham gia ngày hội bầu cử.
Cụ bà Đinh Thị Nhượng, 102 tuổi, ở thôn 2 – Tiến Xuân, là một trong những trường hợp sẽ được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn minh mẫn và không giấu được sự xúc động khi nhắc đến ngày được cầm lá phiếu.
 |
| Cụ bà Đinh Thị Nhượng. |
Cụ cho biết mỗi kỳ bầu cử đến đều khiến cụ háo hức. Dù không còn nhớ rõ lần đầu tiên đi bầu là khi nào, nhưng cảm giác được thực hiện quyền công dân vẫn luôn mang lại niềm tự hào.
“Nhà nước và chính quyền địa phương vẫn tạo điều kiện để người già như tôi được tham gia bầu cử, tôi cảm động lắm”, cụ Nhượng chia sẻ.
Ngày hội của trách nhiệm và niềm tin
Song song với việc chuẩn bị hòm phiếu phụ, công tác tuyên truyền bầu cử tại xã Yên Xuân cũng được triển khai đa dạng. Danh sách cử tri được niêm yết tại nhà văn hóa thôn; thông tin bầu cử được phát thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Bộ (một người uy tín tại thôn 2) cho biết: Ông cùng nhiều người dân trong thôn tích cực vận động bà con tham gia bầu cử.
 |
| Cụ bà Đinh Thị Nhượng, 102 tuổi và ông Nguyễn Văn Bộ. |
Theo ông Bộ, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm mong muốn của người dân về sự phát triển của địa phương, từ hạ tầng giao thông nông thôn đến cải thiện đời sống và nâng cao chất lượng dịch vụ công.
Đáng chú ý, cùng với các cử tri cao tuổi, nhiều thanh niên lần đầu tiên tham gia bầu cử cũng bày tỏ sự háo hức. Với họ, đây là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành và trách nhiệm công dân.
Từ cụ bà hơn 100 tuổi đến những cử tri vừa tròn 18, điểm chung dễ thấy là niềm tự hào và ý thức trách nhiệm khi tham gia bầu cử.
Em Chu Hồng Trang (SN 2008), lần đầu tiên tham gia bầu cử, cho biết em cảm thấy rất tự hào khi được thực hiện quyền công dân của mình. Với Trang, ngày bỏ phiếu không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn là khoảnh khắc đánh dấu bước trưởng thành.
Cùng chung cảm xúc đó, Bùi Bảo Huy (SN 2007) cho biết em sẽ tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn.
“Em muốn chọn người thật sự có năng lực và trách nhiệm để đại diện cho tiếng nói của mình và của người dân”, Huy nói
Việc chuẩn bị hòm phiếu phụ cho những cử tri không thể đi lại không chỉ là một giải pháp trong tổ chức bầu cử, mà còn thể hiện tinh thần dân chủ và nhân văn, nơi mọi lá phiếu đều được trân trọng và không một cử tri nào bị bỏ lại phía sau.