Mang dao đi giết người rồi ung dung về nhà tiếp tục ăn nhậu
Dù không mâu thuẫn với nạn nhân, nhưng Nguyễn Hoàng Kha vẫn mang dao đi gây án sau đó ung dung trở về tiếp tục ăn nhậu.
Từ hôm nay, đi khám không cần mang theo thẻ BHYT
Đồng Nai: Án mạng tại Công ty TNHH Phospin
Nghệ An: Vì sao không khởi tố vụ án dù có án mạng xảy ra?
Bình Phước: Nhóm người lạ hung hãn mang "hàng nóng" xông vào nhà dân
Theo thông tin từ Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đơn vị này đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Kha (20 tuổi, ngụ xã Phú Hiệp) để điều tra hành vi Giết người.
Theo nội dung vụ việc, vào tối ngày 2/6, Kha đến nhà Đỗ Văn Mạnh (22 tuổi, người địa phương) để nhậu. Lúc này một người bạn cùng bàn kể với Kha nghe chuyện vừa mâu thuẫn với nhóm của Lê Minh Trân (18 tuổi, ngụ xã Phú Hiệp).

Chân dung đối tượng Nguyễn Hoàng Kha tại cơ quan Công an.
Dù không mâu thuẫn hay quen biết Trân, nhưng sau đó Kha đã lấy con dao chạy đi tìm và đâm chết người này. Sau khi gây án, Kha vứt bỏ con dao rồi chạy về nhà Mạnh nhậu tiếp.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh các đội tượng khả nghi, trong đó có đối tượng Kha. Qua đó, ngày 3/6, cơ quan điều tra mời Kha làm việc.
Lúc đầu nghi can không thừa nhận việc đâm chết Trân nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.











