Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngày 14/3 xác nhận thi thể của người đàn ông được cho là Kim Jong-nam đã được ướp xác để bảo quản tốt hơn.
|
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. (Ảnh: The Star) |
Phát biểu trước Quốc hội Malaysia, ông Ahmad khẳng định: “Vâng, đó là sự thật. Đây là nỗ lực để bảo quản thi thể tốt hơn. Bởi vì nếu để ở nhà xác, thi thể có thể bị phân hủy vì vậy chúng tôi đã tiến hành ướp xác để bảo quản”.
Cùng ngày, giới chức Trung Quốc đã trợ giúp Indonesia nhận dạng một công dân Triều Tiên bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur là ông Kim Jong-nam bằng cách cung cấp dữ liệu dấu vân tay.
Trước đó, Nhật Bản và Singapore cũng đã cung cấp cho Malaysia các dữ liệu sinh trắc học của ông Kim Jong-nam để giúp Kuala Lumpur điều tra vụ việc.
Tờ The Star cho biết, đã một tháng trôi qua kể từ khi người được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị 2 phụ nữ hạ độc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.
Ngày 10/3, Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Khalid Abu Bakar chính thức xác nhận công dân Triều Tiên, mang hộ chiếu Kim Chol, bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 là ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong khi đó, phía Bình Nhưỡng đến nay chỉ công nhận nạn nhân là một công dân Triều Tiên có tên Kim Chol và có thể đột tử do trụy tim vì vốn có tiểu sử bệnh tim.