Tôi gặp Ma Lý vào những ngày đầu tháng 12, đó là một chiều giữa Đông trên Tây Nguyên! Khi anh vừa đi hái cà phê về đến nhà.
Nghe nói tôi nhờ chú Hoàng Văn Bào, nguyên bí thư Thôn 2A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk chỉ đường, anh đon đã mời tôi vào nhà uống nước, tiếp chuyện.
Nhấp ngụm nước, Ma Lý đưa tôi vào câu chuyện của đời ông… “ Mình sinh năm 1963, vốn là người đồng bào Ê Đê tại địa phương, ông được sinh ra và lớn lên ở huyện Krông Pắk cũ, qua năm tháng, mình lấy vợ và sinh sống yên ổn ở nơi này. Đến nay mình đã có 5 người con, 3 gái và 2 trai đã có gia đình, gia đình các cháu đều hạnh phúc.
Ma Lý- người uy tín trong thôn 2A, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Ngọc Anh
Trầm ngâm, ông hồi tưởng lại cơ duyên đến với việc hòa giải ở làng mình. Lần đầu, là việc nghĩa xóm, tình làng, giọng trần ấm ông kể,… “ Có một cặp vợ chồng người Nùng trong thôn 2A lục đục, đã tính đến việc đưa nhau ra tòa li dị, nghe bà con trong thôn kháo nhau về việc này, mình cũng đến nhà khuyên bảo… “ thôi thì vợ chồng mỗi người bớt một lời, rồi lo cho các con ăn học, đùm bọc yêu thương nhau,… từ đó cứ khi nào rảnh rỗi mình lại sang, khi thì trò chuyện, khi thì bảo nhau cách chăm sóc cây trồng, và rồi bằng sự khuyên can của bà con trong thôn, đến năm 2015 cặp vợ chồng này hết lục đục, biết yêu thương chăm sóc nhau, và giờ con cái họ đã lớn và gia đình này đã hạnh phúc trở lại.
Cũng từ đó, các cặp trai gái lấy nhau mình thường thay mặt gia đình đứng tên đại diện theo phong tục, làm sợi dây kết nối cho hạnh phúc tụi nhỏ.
Ma Lý kể, trong hơn 10 năm một cộng tác viên dân số, đến việc kêu gọi hỗ trợ của bà con trong thôn với việc ma chay, cưới hỏi, đến những việc lớn liên quan đến tình làng nghĩa xóm mình đều có mặt với gia đình để hỗ trợ bà con.
Ông Ma Lý bên chiếc xe làm phương tiện tham gia vận chuyển vật dụng, phân bón cho vườn rấy của gia đình. Ảnh: Ngọc Anh
Hơn 10 năm tham gia công tác ở địa phương từ đó đến nay, Ma Lý chỉ được gọi là người có uy tín tại địa phương, là thành viên tổ hòa giải khu dân cư. Ông là người nhanh nhẹn, cởi mở, miệng nói tay làm, rất được nhân dân tín nhiệm bầu chọn vào tổ hòa giải của khu dân cư...
Ông nắm bắt rất rõ hoàn cảnh mỗi gia đình trong thôn: Các hộ đi hộ đến, trẻ mới sinh, người già ốm đau neo đơn cần thăm hỏi giúp đỡ… với cả trăm hộ gia đình và rất nhiều nhân khẩu cùng chung thôn, chung lối đi, chung khoảnh đất, khu rẫy…, việc giữ gìn trật tự - bình yên trên địa bàn khu dân cư là điều không hề dễ dàng, không thể tránh khỏi sự va chạm phức tạp trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, rất cần có sự can thiệp kịp thời của tổ hòa giải trong thôn.
Nhiều năm qua, ông cùng với tổ hòa giải can thiệp, khuyên bảo hàng chục vụ mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp phát sinh trong cộng đồng dân cư và hầu hết đều đã hòa giải thành công.
Ông và các thành viên Tổ hòa giải luôn đặt ra phương châm hòa giải chính là phương châm giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.
Ông luôn sống uy tín và hòa đồng, gương mẫu. Các thành viên tổ hòa giải của ông luôn nắm vững các văn bản quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn về hòa giải ở cơ sở, khéo kết hợp hài hòa giữa lý và tình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chính vì vậy, bà con trong khu dân cư luôn tin tưởng ông và các thành viên trong Tổ hóa giải, cùng nhắc nhau sống yêu thương, đùm bọc, đoàn kết tương thân tương ái, vui tươi an bình mang lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Thời gian gần đây, mặc dù sức khỏe có phần giảm sút, song với tâm niệm “mình vì mọi người”, ông vẫn miệt mài với công việc xã hội, nhất là với công tác của tổ hòa giải để góp phần giữ gìn sự bình yên của cộng đồng dân cư – nơi ông và gia đình đã gắn bó suốt nhiều năm qua.
Nhớ những đêm giá rét ông một mình cầm cây đèn pin lội đường đất lầy lội đến để khuyên can 2 gia đình mâu thuẫn cạnh tranh nhau vườn nhà, sau nhiều đêm đi cùng tổ hòa giải… 2 gia đình đã hòa thuận, bắt tay nhau làm hòa, vui vẻ, từ đó ông thấy mình thật vui, thật yêu đời.
Nhiều mâu thuẫn bất đồng được hòa giải từ tổ hòa giải của thôn 2A, xã Ea Siên. Ảnh: Ngọc Anh
Cô Y D’hit vợ của chú Ma Lý cho biết, nhiều đêm ông ấy đi về, tay cầm đèn pin run lên bần bật vì lạnh nhưng miệng vẫn nở nụ cười, hỏi ông ấy sao cười? ông nói thế là họ đã làm hòa với nhau, vui vẻ với nhau rồi, mình cũng mừng thay cho họ.
Theo anh Hoàng Văn Từ, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Ea Siên cho biết, Ma Lý là người anh em của chúng tôi ở buôn làng, anh ấy gốc là người Ê Đê bản địa, nhưng ông ấy rất trọng tình nghĩa, trong thôn này có 6 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống, việc kết nối, sẻ chia để toàn dân cùng nhau sống hòa bình vui vẻ thì cần những người như ông ấy.
Việc nhiều người, nhiều dân tộc cùng nhau sinh sống, bản sắc văn hóa, tập tục, sở thích hoàn toàn khác nhau, để kết nối lại với nhau là được việc vô cùng khó, làm những việc cho hàng trăm người cùng vui vẻ, hòa thuận với nhau trong một thôn làng thì những người như Ma Lý là rất cần thiết.
5 tổ công tác của các bệnh viện theo sự phân công của Sở Y tế TP HCM đã hoàn thành đợt chi viện khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại 5 xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt của tỉnh Đắk Lắk.
Ông Trần Xuân Túc (Bí thư phường Phú Yên) xúc động: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn báo Pháp luật Việt Nam. Bà con còn chưa kịp dựng lại cuộc sống sau lũ, mà giờ lại chuẩn bị đón bão số 15… Những phần quà này đến đúng lúc hơn bao giờ hết.”
Ngày 27/11, Báo Pháp luật Việt Nam – Văn phòng đại diện TP.HCM và Đông Nam Bộ đã tổ chức đoàn công tác đưa số lượng lớn hàng hóa cứu trợ đến chính quyền và người dân phường Phú Thạnh, tỉnh Đắk Lắk nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ.
Tính đến ngày 24/11, mưa lũ ở Đắk Lắk đã khiến 63 người chết, 8 người mất tích; khoảng 150.000 nhà bị ngập nước; 298 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, vùi lấp, hư hỏng. Nhiều công trình, nhà xưởng, tài sản thiệt hại ước tính hàng ngàn tỉ đồng.
Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang gây ảnh hưởng nặng nề tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam phát động chương trình kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Lực lượng BĐBP Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Ban chỉ huy BĐBP Tây Ninh vừa phát hiện một đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định truy tìm khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.
Chiều 20/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo.
Công an TP Hà Nội công bố 10 dấu ấn tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân năm 2025. Đáng chú ý, giữ vững An ninh quốc gia, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Đất nước.
Ngày 18/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam do ông Nguyễn Mạnh Duy - Quản lý phát triển mở rộng dự án làm Trưởng đoàn.
Sáng 18/12/2025, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 07 phương tiện thuỷ vận chuyển số lượng lớn khoáng sản (đất mặt) không hoá đơn chứng từ.
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.