Mọi năm, đào rừng, đào thế, quất bonsai được người dân thủ đô chọn chơi tết. Nhưng năm nay cây lúa bỗng trở thành cây trang trí được người dân chào đón.
Đào rừng, đào thế, mai thất thốn, quất bonsai... là những loại cây cảnh vốn được ưa chuộng mỗi dịp tết đến xuân về. Nhưng kỳ lạ năm nay người dân thủ đô đổ xô đi sắm lúa về làm... cây cảnh.
Nhiều người dân cho rằng việc sắm cây lúa về nhà trong dịp tết là để mong cho năm mới có cuộc sống no đủ, "thóc dầy bồ, lúa đầy kho".
PV Pháp luật Plus đã có dịp dạo quanh thị trường cây cảnh tết. Theo quan sát, trên tuyến phố Hoàng Hoa Thám, vốn là tuyến phổ chuyên bán cây cảnh, năm nay lại xuất hiện thêm cây lúa được trồng trong chậu trông rất lạ mắt.
Chị Nguyễn Thị Vân Anh sống tại quận Ba Đình cho biết: "Đào, quất nhà em cũng đều có cả nhưng năm nay thấy người ta mốt chơi lúa cảnh nên gia đình em cũng mua về chơi, mong sao cho sang năm có cuộc sống sung túc hơn".
Nhiều người lại có quan điểm khác, bác Nguyễn Văn Tiến quê ở Bắc Giang lên ăn tết cùng con trai tại Thủ đô cho rằng: "Hết thứ chơi rồi mấy ông bán cây cảnh cứ nghĩ ra thế để lạ mắt, chứ tết đến là cứ phải có cây đào thì mới đúng không khí và đúng theo truyền thống".
Đảo mắt qua những cửa hàng bán lúa tại phố Hoàng Hoa Thám, cũng có khá nhiều người dân không ngần ngại bỏ tiền ra để mua chậu lúa về chơi tết.
Được biết giá mỗi chậu lúa giao động từ 80.000 - 100.000 đồng. Nhiều người tỏ ra thích thú nhưng cũng không ít người cho rằng... vẽ chuyện.
Dưới dây là một số hình ảnh được PV Pháp luật Plus ghi nhận:
|
Những cây lúa được trồng vào chậu thu hút sự hiếu kì của những người tò mò. |
|
Những chậu cây lúa được bày bán trên phố Hoàng Hoa Thám trông thì đơn giản nhưng lại hút khách. |
|
Nhiều gia đình đã chọn chậu lúa ưng ý với mong muốn năm tới sẽ "thóc đầy bồ, lúa đầy kho". |