Trong cuộc sống, lòng biết ơn là một trong những phẩm chất cao quý nhất của con người. Thế nhưng, đáng buồn thay, có những người không hề hiểu được hai chữ “ơn” và “nghĩa”.
 |
| Sống biết ơn - nét đẹp cần có trong cuộc đời. (Ảnh minh hoạ) |
Khi gặp khó khăn, họ mong mỏi sự giúp đỡ từ người khác. Nhưng khi đã vượt qua gian nan, họ lại dễ dàng quên đi những bàn tay từng đưa ra nâng đỡ mình lúc ngã quỵ.
Có những người, khi chưa có gì trong tay, luôn nói lời cảm ơn, hứa hẹn sẽ không bao giờ quên người từng giúp đỡ mình. Thế nhưng, khi cuộc sống đã khấm khá, họ lại quay lưng, coi như chưa từng mang ơn ai.
Họ quên rằng, chính những lúc tối tăm nhất của cuộc đời, nếu không có ai đó dang tay ra thì có lẽ họ đã không thể đi được đến ngày hôm nay.
Sống vô ơn không chỉ khiến người khác đau lòng, mà còn làm mất đi giá trị của chính bản thân mình. Người vô ơn sẽ dần đánh mất niềm tin từ những người xung quanh, và một ngày nào đó, khi họ lâm vào hoàn cảnh khó khăn lần nữa, sẽ chẳng còn ai sẵn lòng giúp đỡ.
Biết ơn không chỉ là lời nói, mà là cách sống. Đó là khi ta luôn ghi nhớ những ai đã từng nâng đỡ, dìu dắt mình, và sẵn sàng giúp lại người khác khi họ cần. Một tấm lòng biết ơn sẽ giúp ta sống đẹp hơn, tử tế hơn, và cũng nhận lại nhiều yêu thương hơn trong cuộc đời này.
Vì vậy, hãy luôn trân trọng những ai từng ở bên ta khi ta khốn khó. Bởi lòng biết ơn chính là thước đo phẩm chất con người. Lòng biết ơn giúp ta sống có khát vọng, trách nhiệm và ý nghĩa hơn./.