Giữa ký ức kinh hoàng của vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, hình ảnh cậu bé 10 tuổi sống sót trong đau đớn và mất mát trở thành biểu tượng cho nỗi tang thương quá lớn của hàng chục gia đình.
Bé Hoàng Nhật Minh (SN 2015, trú tại Hà Nội) là một trong số ít người sống sót sau vụ lật tàu du lịch khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích.
Gia đình Minh gồm bốn người cùng đi nghỉ hè ở Hạ Long – bố, mẹ, em gái và cậu.
Đến nay, Minh là người duy nhất còn sống sót, trong khi số phận những người thân yêu còn lại đã mãi mãi không trở về.
 |
| Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi động viên cháu Hoàng Nhật Minh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quang. |
Hiện Minh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh với vết thương cả thể xác lẫn tinh thần.
Gương mặt còn in rõ vẻ hoảng loạn, em kể lại khoảnh khắc tàu gặp nạn khiến ai nghe cũng không cầm được nước mắt:
“Khi gió to, các chú trên tàu bảo mọi người mặc áo phao.
Vừa mặc xong thì nước ập vào khoang, tàu nghiêng rất nhanh.
Một miếng gỗ đập vào đầu cháu, cháu ngã xuống nước, không thở được.
Bố thấy cháu vậy liền kéo ra ngoài. Sau đó cháu trốn được vào gần động cơ để thở… Nhưng lúc ấy, cháu không thấy bố đâu nữa…”
Câu chuyện đau lòng của Minh không phải là duy nhất trong thảm kịch này.
Gia đình ông Đinh Văn Chiến (trú tại tổ 44, khu 4, phường Hà Lầm, Quảng Ninh) có tới 8 người cùng lên tàu.
Trong số đó có vợ, con trai, bạn gái của con trai và 5 người thuộc gia đình em gái ông Chiến.
Họ chỉ mong muốn một chuyến đi thư giãn cuối tuần, nhưng tai họa đã ập đến quá đột ngột.
“Bây giờ, vợ tôi và con trai sống sót trở về, nhưng bạn gái của con trai và cháu ngoại 6 tuổi của em gái tôi đã không qua khỏi.
Những người còn lại hiện vẫn chưa rõ tung tích,” – ông Chiến nghẹn ngào.
 |
| Anh Đinh Đức Hiệp ( ngoài cùng) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quang. |
Người con trai – anh Đinh Đức Hiệp – vẫn chưa hết bàng hoàng sau khoảnh khắc sinh tử.
Nhờ biết bơi và ngồi gần cửa khoang, anh Hiệp thoát ra được, sau đó nhanh chóng quay lại cứu mẹ và vài hành khách khác.
Nhưng khi cố gắng cứu bạn gái mình thì đã quá muộn.
“Tôi tìm được cô ấy và hô hấp nhưng không còn kịp nữa. Cô ấy uống quá nhiều nước và xăng tràn trong khoang tàu…” – Hiệp nói trong nước mắt.
Một nạn nhân khác là cháu Nguyễn Minh Đ. (6 tuổi), cháu ngoại của em gái ông Chiến.
Hôm đó, bố mẹ em gửi em về chơi với bà ngoại ở Hà Trung. Không ai ngờ rằng, chuyến đi chơi của bé lại trở thành lần chia ly cuối cùng.
“Mẹ bé không biết bà ngoại đưa cháu đi biển. Khi nghe tin tàu bị nạn, mới vội vàng đi tìm con.
Nhưng đã không còn kịp nữa...” – chị Nguyễn Thị Thu Hường, bác ruột bé Đ., nghẹn ngào kể.
Không khí tang thương đang bao trùm những mái nhà nhỏ, nơi từng là tổ ấm của những gia đình giờ đây đứt đoạn.
Hàng xóm, họ hàng đến chia sẻ, không ai giấu nổi sự bàng hoàng trước mất mát quá lớn.
Trước đó như Pháp luật Plus đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 19/7, Tàu Vịnh Xanh 58 mang biển kiểm soát QN-7105 chở khách du lịch tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp) trên vịnh Hạ Long thì gặp dông bất ngờ và bị lật (theo thông tin ban đầu, vào 13 giờ 30 phút cùng ngày tàu gặp dông bất ngờ, đến 14 giờ 5 phút thì mất kết nối tín hiệu GPS và sau đó bị đắm).
 |
| Hiện trường vụ lật tàu Tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long. |
Được biết, tàu Vịnh Xanh 58 chở 48 khách, đều là người Việt Nam và 5 thuyền viên.
Theo báo cáo từ Cục cứu hộ - cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), tính đến sáng nay đã có 10 người được cứu, tìm thấy 38 thi thể, vẫn còn 5 nạn nhân mất tích.
Ngay trong đêm 19/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân đang cấp cứu, hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong là 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người.
Tỉnh cũng bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh cũng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/người.
Sẻ chia những mất mát với gia đình người bị nạn, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong 40 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 25 triệu đồng/người.