Khoảng hơn 200 cảnh sát và xe bọc thép được huy động để trấn áp băng nhóm ma túy tại Lóng Luông, Sơn La..
Mới đây mạng xã hội chia sẽ một tài khoản Facebook được cho là phát trực tiếp hình ảnh từ trong hang ổ của nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy cực kỳ nguy hiểm tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Hình ảnh cho thấy tài khoản facbook Hung Vu vào lúc 9h42 ngày 27/6 đã phát trực tiếp ghi lại màn hình camera an ninh xung quanh một khu nhà được cho là giống với khu vực hang ổ của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, là 2 đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực chức năng triệt phá.
|
Hình ảnh các đối tượng mang theo súng bên người, theo dõi bên ngoài qua camara an ninh. |
Từ hình ảnh trực tiếp cho thấy có 4 camera ghi lại 4 góc của một khu nhà, một nhóm đối tượng đang theo dõi những hình ảnh từ bên ngoài. Nhóm đối tượng này còn kêu gọi cộng đồng mạng chia sẽ hình ảnh cho rằng Công an đang đàn áp nhà dân.
Ấm thanh ghi lại cũng cho thấy, có nhiều tiếng súng, đạn phát ra. Hình ảnh cũng cho thấy, nhóm đối tượng này có mang theo súng, đạn bên người.
Trước đó, sáng 27/6, lực lượng phòng chống ma túy Bộ Công an và tỉnh Sơn La đã động nhiều xe bọc thép, xe phá sóng bao vây khu vực "đại bản doanh" của đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tại bản Tà Dê, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La.
Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam rồi đưa sang nước thứ ba tiêu thụ. Hai kẻ cầm đầu là Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi, Thuận "Chột") hai đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Sau gần hai ngày vây ráp, bắc loa kêu gọi các đối tượng bỏ vũ khí đầu hàng để để hưởng sự khoan hồng của Pháp luật. Tuy nhiên các đối tượng vẫn cố thủ và chống trả lực lượng chức năng. Hàng trăm cảnh sát, bộ đội được trang bị áo giáp và vũ khí tiếp cận hiện trường.
VnExpress dẫn tin từ cơ quan chức năng cho hay, hai tên cuối cùng cố thủ trong nhà trùm ma tuý Nguyễn Thanh Tuân là Tú và Hùng đã bị tiêu diệt vào chiều 29/6.
Trong nhà Tuân, cảnh sát ghi nhận có xác Tuân và hai đệ tử trên, tất cả đều có một khẩu súng trên tay. Cảnh sát thu được kho vũ khí với cả chục khẩu súng, hàng trăm viên đạn và nhiều lựu đạn...
Cảnh sát đã đưa mẹ Hùng đến thuyết phục con ra đầu hàng, tuy nhiên hắn vẫn quyết cố thủ. Cả Hùng và Tú đều là tội phạm ma tuý đang bị truy nã.