Liveshow Kịch “Chuyến tàu định mệnh” - món ăn tinh thần đặc sắc của trường Báo
Tiếp nối thành công từ mùa đầu tiên, Liveshow Kịch 2019 với tên gọi “Chuyến tàu định mệnh” diễn ra vào tối ngày 09/01 vừa qua đã để lại rất nhiều cung bậc cảm xúc và những ấn tượng khó phai trong lòng người tham dự.
Tin nên đọc




Liveshow Kịch 2019 - Chuyến tàu định mệnh là chương trình biểu diễn nghệ thuật gây quỹ từ thiện với mong muốn quyên góp, giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đưa nghệ thuật Kịch đến gần hơn với các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung cũng như sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng.

Gây ấn tượng sau mùa đầu tiên với vở kịch ‘Bố nói đi’, Liveshow Kịch cho tới thời điểm này vẫn là một chương trình để lại dấu ấn khó phai trong lòng mọi người, đã có không ít sự háo hức, mong chờ sự quay trở lại của sự kiện sau 3 năm vắng bóng.
Nối tiếp thành công đó, Liveshow Kịch 2019 với tên gọi “Chuyến tàu định mệnh” đã đưa chúng ta trở về với không khí của những ngày giáp Tết năm 1977 - thời kỳ sau khi giải phóng đất nước, hướng đến sự đoàn tụ, ấm no, hạnh phúc của nhiều mảnh đời thông qua chuyến tàu trở về ăn Tết Thống Nhất.

Nội dung vở kịch là một câu chuyện xoay quanh con tàu chở 13 nhân vật có số phận đặc biệt. Đó đều là những người đã và đang làm mất đi một điều quan trọng và luôn cố gắng để tìm lại chúng. Trong số họ có người đánh mất cuộc đời, có người đánh mất hạnh phúc, người thì đánh mất chính bản thân của mình.

Mọi mâu thuẫn, xung đột được đẩy lên cao trào khi trên tàu bất ngờ xảy ra một vụ trộm ví tiền của Madam - một nhân vật giàu có và đang đi tìm lại người cha thân yêu của mình đã bị thất lạc hơn 30 năm với hy vọng được sống trong tình yêu thương của gia đình một cách trọn vẹn. Từ đó câu chuyện hé lộ những số phận, uẩn khúc cuộc đời của các nhân vật trên chuyến tàu ấy.

Để rồi cho đến cuối cùng, khi mọi việc được phơi bày, thủ phạm lại chính là ông Xứng - lão soát vé, là người luôn tự cho mình là đại diện của lẽ phải, công lý và sự xứng đáng. Nhưng đằng sau sự thô lỗ, cục cằn đó lại là một con người mang nhiều tổn thương trong quá khứ bởi vốn ông là một người không có gia đình. Tội của ông Xứng không chỉ là ăn cắp ví tiền của Madam mà ông còn mắc phải một sai lầm lớn là đánh mất chính bản thân của mình. Thế nhưng tất cả mọi tội lỗi đều được tha thứ bởi tình người.

Bên cạnh đó, vở kịch còn là một lời thanh minh và mong muốn sự cảm thông cho những số phận bị đánh giá một cách tiêu cực - người cha của Nam, một người lính đào ngũ, đưa đến cái nhìn đồng cảm và nhân văn hơn từ chính những con người trở về từ trận chiến. Mỗi nhân vật khắc hoạ một ý nghĩa khác nhau, nhưng họ đều là những con người sống trong cái bóng của quá khứ, mà không biết làm thế nào để bước tiếp. “Trên đời này chẳng có ai là xấu cả, chỉ có người đi sai đường mà thôi” - thông điệp ý nghĩa được BTC gửi gắm vào vở kịch đã chạm đến trái tim của hàng trăm khán giả theo dõi vở kịch.


Vốn dĩ trở thành “đặc sản” Báo chí bởi lẽ những vở kịch của trường Báo bên cạnh yếu tố hài hước, giải trí còn để lại trong lòng người xem những khoảng lặng, thậm chí là lấy đi không ít những giọt nước mắt với thông điệp sâu sắc và ‘Chuyến tàu định mệnh’ cũng không ngoại lệ.


Để làm nên một vở kịch hay, bên cạnh nội dung hấp dẫn còn cần sự đầu tư về mặt âm thanh, hình ảnh, đặc biệt là sự trau chuốt trong từng lời thoại của diễn viên. Nhờ đó mà tất cả khán giả như được sống lại trong không gian của những ngày Giáp Tết năm 1977 cùng với câu chuyện mang đậm ý nghĩa tình người.



Bên cạnh Đêm kịch đặc sắc và thú vị, vào ngày 19/01 BTC Liveshow Kịch ‘Chuyến tàu định mệnh’ sẽ tổ chức một buổi thiện nguyện, thay mặt các nhà hảo tâm đến Hoà Bình để trao những món quà ý nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ngay sau khi kết thúc chương trình.
Nếu như 3 năm trước, ‘Bố nói đi’ đã tạo nên tiếng vang lớn trong lòng mọi người thì ngày hôm nay ‘Chuyến tàu định mệnh’ một lần nữa khẳng định về chất lượng của Kịch Báo chí - một ‘đặc sản’ mà mọi sinh viên trường Báo đều lấy làm từ hào. Mong rằng trong thời gian sắp tới, các thành viên Đội kịch cũng như Đội Văn nghệ Xung kích sẽ tiếp tục thực hiện những chương trình ý nghĩa và nhân văn gửi tới khản giả.


