Lễ tưởng niệm 715 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308- 2023)
Tại buổi lễ, các đại biểu dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện quốc thái dân an và dâng hương tại tháp Phật hoàng, nhà Tổ và am Ngọa Vân.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng các thầy/cô nhân ngày 20/11
Quảng Ninh: Chính sách BHXH, BHYT đến với đoàn viên, thanh niên
Ngày 12/12 (tức ngày 30 tháng 10 năm Quý Mão), tại chùa Ngoạ Vân, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ tưởng niệm 715 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308- 2023).
Dự buổi lễ có Hoà thượng Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các lãnh đạo địa phương và đông đảo tăng, ni phật tử và du khách thập phương.

Ban trị sự cùng các biểu và tăng ni phật tử dâng hương tưởng niệm 715 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn tại am Ngoạ Vân. (Ảnh: Cổng thông tin TX Đông Triều).
Tại buổi lễ các đại biểu, phật tử, du khách thập phương đã được ôn lại về cuộc đời, sự nghiệp trị nước an dân, sự nghiệp Hoằng dương Phật pháp sáng lập dòng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Đức Vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông .
Phật hoàng Trần Nhân Tông, tên huý Trần Khâm (1258-1308). Phật hoàng Trần Nhân Tông là con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm.
Năm 20 tuổi, Ngài được vua cha truyền ngôi Hoàng đế và trực tiếp lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần chiến thắng giặc Nguyên năm 1285 và 1288.
Thời bình, vua Trần Nhân Tông thi hành nhiều chính sách khoan hòa, nêu cao tinh thần hòa hợp hòa giải, trị quốc an dân, quy tụ người tài đức.
Năm 1293 sau khi nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, đức vua Trần Nhân Tông lùi về phủ Thiên Trường – Nam Định làm Thái Thượng Hoàng. Tháng 7/1294 ngài rời phủ Thiên Trường về thực tập xuất gia tại hành vu Vũ Lâm (nay là huyện Gia Khánh – Ninh Bình).
Đến năm 1299 ngài đã về Yên Tử xuất gia tu Phật, thống nhất 3 thiền phái Phật giáo Việt Nam, sáng lập Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, với tư tưởng “Hòa quang đồng trần”, “Cư trần lạc đạo”; xây dựng một nền Phật giáo nhập thế yêu nước, tư tưởng đó đã trở thành sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam xuyên suốt của Phật giáo Việt Nam cho đến tận ngày nay.
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đối với đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là vị vua duy nhất trên thế giới từ bỏ ngai vàng để đi tu và đắc đạo, thống nhất Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ.
Ngài cũng là người xây dựng và phát triển dòng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang đậm nét Phật giáo Việt Nam. Qua những cống hiến của vua Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, nhân dân, tăng, ni, phật tử tôn ngài là vị vua Phật Việt Nam.
Với nhân loại, Người được tôn vinh là bậc tôn giả giàu lòng nhân ái vị tha. Năm 2016, Trường Đại học Harvard danh tiếng của Mỹ đã thành lập Viện Trần Nhân Tông và Giải thưởng quốc tế về hòa giải mang tên Người
Sau khi Ngài nhập niết bàn, Bảo Sái theo di chúc, hỏa thiêu Ngài ngay tại Am Ngọa Vân: “Khi thiêu hương lạ bay xa, mây ngũ sắc phủ trên giàn hỏa”. Pháp Loa Đệ Nhị tổ của Thiền phái Trúc Lâm đã dùng nước thơm tưới lên giàn hỏa thu được Ngọc Cốt và hơn 3000 viên xá lợi…
Một phần xá lợi của Ngài được Pháp Loa cho xây dựng Phật Hoàng Tháp để lưu giũ, tảng đá nơi Ngài nhập diệc được lưu giữ tại đây.
Ngọc cốt và xá lợi còn lại được đưa lên thuyền vua chuyển về kinh đô Thăng Long rồi sau đó được an trí ở nhiều nơi.
Như vậy, Ngọa Vân chính thức thành thánh địa của thiền phái Trúc Lâm, kết thúc trọn vẹn quá trình tu hành và thành phật của đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

