Lệ Quyên vui mừng xúc động gặp lại thầy giáo chủ nhiệm và bạn thân
Lệ Quyên liveconcert 2016 kết thúc thành công mỹ mãn. Sau đêm diễn, Lệ Quyên bất ngờ gặp lại thầy giáo chủ nhiệm và người bạn thân nhất thời đại học.
Tin nên đọc




Đêm qua, Live concert Lệ Quyên 2016 diễn ra hoành tráng tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình –Hà Nội. Khán phòng của trung tâm với sức chứa gần 4.000 người đã không còn một ghế trống. Điều đó chứng tỏ tình cảm của khán giả Hà Nội dành cho Lệ Quyên thật đặc biệt.

Lệ Quyên làm nức lòng người hâm mộ bằng một live concert đẳng cấp. Chân dung một Lệ Quyên được tái hiện bằng âm nhạc thật thoàn hảo và ấn tượng.

Chương trình kết thúc rất muộn khi kéo sang ngày mới tới gần 1 hđêm. Tuy nhiên khán giả vẫn nán lại chung vui cùng Lệ Quyên.

Điều hạnh phúc và bất ngờ lớn nhất đã đến với Lệ Quyên, bởi sau khi kết thúc đêm diễn, thầy giáo chủ nhiệm của Lệ Quyên cùng những người bạn thân thiết đã tới gặp và chúc mừng Lệ Quyên ở trong hậu trường.

Giây phút gặp lại thầy giáo và bạn cũ khiến Lệ Quyên vô cùng xúc động. Cô tíu tít chuyện trò và ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên cùng thầy và bạn.

Được biết, thầy giáo chủ nhiệm lớp đại học của Lệ Quyên chính là nhạc sĩ Đào Hữu Thi. Ông tốt nghiệp Đại học Âm nhạc chuyên ngành Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ rồi sau đó là giảng viên Âm nhạc tại trường Đại học Văn Hóa Hà Nội.

Nhạc sĩ Đào Hữu Thi có nhiều tác phẩm đã đoạt giải thưởng: Nỗi nhớ Cựu chiến binh - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1998; Mái trường em yêu - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2005; biến tấu Hương bốn mùa (cello + piano) -Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1998; bản fantaisie Huyền thoại con đường – Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1999; thơ giao hưởng Chuyện tình Núi Đôi – Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Bộ Quốc phòng, 1994-1999; bản fantaisie Nhớ về Trường Sơn – Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Bộ Quốc phòng, 1999-2004…. và nhiều ca khúc: Tình em gửi trọn con đường, Đường Trường Sơn trăm ngả, Em là cô gái Trường Sơn, Hát mãi với Trường Sơn, Những mùa trăng chờ mong, Những ngôi sao trong lòng đất, Em là cô gái vùng cao, Nỗi nhớ Cựu chiến binh, Anh Văn của đồng đội...

Nhạc sĩ Đào Hữu Thi là người thầy giáo được nhiều thế hệ sinh viên của trường Đại học Văn Hóa yêu mến, kính trọng.
Clip Giây phút xúc động khi Lệ Quyên gặp lại thầy giáo chủ nhiệm và bạn thân
17 năm trước, Lệ Quyên học lớp âm nhạc K20 tại trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội do thầy giáo Đào Hữu Thi chủ nhiệm. Trò cưng “Quyên tít” luôn tạo ấn tượng đặc biệt và được thầy giáo rất yêu quý. Thầy đã từng nhận định: “Lệ Quyên rất thông minh, nhạy cảm và sở hữu giọng hát quá đẹp. Nếu có cơ hội phát triển thì Lệ Quyên sẽ còn tiến rất xa”.

Lời nhận xét về cô học trò năm xưa đã thành hiện thực. Quả nhiên, giờ đây Lệ Quyên đã thành danh và trở thành ngôi sao đắt giá trong làng văn nghệ.

Điều quan trọng là Lệ Quyên luôn thổi bùng ngọn lửa đam mê, lắng nghe và cầu thị. Sự thành công trong sự nghiệp của Lệ Quyên là cả quá trình lao động nghệ thuật miệt mài, say sưa, bền bỉ. Không cần phải làm màu hay chiêu trò, cũng chẳng cần tới scandal, Lệ Quyên nỗ lực phấn đấu và chinh phục người yêu nhạc bằng chính giọng ngọt ngào chắt lọc từ trong chính trái tim của mình.

